12:22 01/12/2019

Mãn nhãn với màn ngược dòng đầy cảm xúc của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia

Không có điều kiện sang Philippines để cổ vũ trực tiếp Đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 năm 2019 (SEA Games 30), nhưng tối 1/12, rất nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà đã tìm ra giải pháp xem các cầu thủ Việt Nam thi đấu bằng việc đến các quán cà phê có màn hình to, rộng để cùng nhau cổ vũ và thưởng thức những pha bóng hay, những cảm xúc dâng trào khi đội nhà ghi bàn.

Giống như 2 trận đấu trước với Đội tuyển U22 Brunei và Lào, anh Mạnh Hòa ở Hai Bà Trưng (Hà Nội) chọn cho mình quán cà phê Kim Coffee Take Away 96 Lạc Trung để ngồi cổ vũ Đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu với Đội tuyển U22 Indonesia trong tối 1/12.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ đến sân Rizal Memorial, Manila, Philippines từ rất sớm để tiếp lửa cho U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Đến sớm trước 30 phút giờ bóng lăn, anh Hòa hồi hộp cho biết: Ở hai trận đấu trước, có thể nói chiến thắng trước Brunei và Lào mới chỉ là màn khởi động, bởi các đội trên không phải đối thủ chính của Đội tuyển U22 Việt Nam trong hành trình chinh phục tấm Huy chương Vàng ở kỳ Đại hội lần này. Thay vào đó, Indonesia và Thái Lan mới chính là những đối thủ mà Đội tuyển U22 Việt Nam phải chinh phục. Vì vậy, trận gặp Indonesia trong tối 1/12 là thử thách thực sự cho trình độ và bản lĩnh của các cầu thủ Việt Nam; đồng thời sẽ có tính chất quan trọng trong việc giành suất vào vòng bán kết ở bảng B. Bởi vậy, Huấn luyện viên Park Hang-seo đã dùng đội hình mạnh nhất để đảm bảo một chiến thắng trong trận đấu này.

Từ những tính chất quan trọng trên, cả hai đội tuyển đã vào trận với quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên, suốt khoảng thời gian của hiệp 1, lối chơi áp sát của U22 Indonesia đã khiến những tay săn bàn của Việt Nam như Quang Hải, Hoàng Đức... gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Tưởng chừng kết thúc 45 phút hiệp 1 với kết quả hòa 0 - 0, thì phút 23, từ quả treo bóng không quá nguy hiểm bên cánh phải, thủ thành Bùi Tiến Dũng bắt không dính đã tạo điều kiện để cầu thủ Sani Fauzi (Indonesia) băng vào đánh đầu tung lưới U22 Việt Nam, mở tỷ số trận đấu.

Nhận bàn thua bất ngờ, U22 Việt Nam dồn lên tấn công mạnh mẽ. Chỉ tiếc là sự xuất sắc của hàng thủ U22 Indonesia khiến Quang Hải và đồng đội không thể đưa bóng vào lưới đối thủ. Cả hai đội ra sân tạm nghỉ hết hiệp 1 với tỷ số 1 - 0 nghiêng về U22 Indonesia.

Chú thích ảnh
Cổ động viên Việt Nam ăn mừng sau trận đấu. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

U22 Việt Nam nhận bàn thua trong hiệp 1, nhưng anh Dương Trung Khánh ở Thanh Trì, Hoàng Mai (Hà Nội) vẫn tin tưởng các cầu thủ Việt Nam sẽ có được kết quả tốt trong hiệp đấu thứ 2.

Đúng như anh Khánh nhận định, sau giờ nghỉ giải lao, Huấn luyện viên Park Hang-seo đã “xốc” lại tinh thần cho các cầu thủ và phát huy được hiệu quả ở phút 64. Từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Hùng Dũng, Thành Chung bật cao đánh đầu hiểm hóc, gỡ hòa 1 - 1 cho U22 Việt Nam.

Có bàn gỡ hòa, Đội tuyển U22 Việt Nam chơi hưng phấn hơn. Chính tinh thần này đã giúp cho thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo giành chiến thắng 2 - 1 chung cuộc nhờ bàn thắng quyết định của Hoàng Đức ở phút bù giờ đầu tiên (90+1).

Đây thực sự là trận đấu mãn nhãn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Với chiến thắng này, cánh cửa vào vòng trong (Bán kết) SEA Games 30 đã được mở rộng hơn, bởi chỉ cần đội tuyển U22 Việt Nam giành chiến thắng trước U22 Singapore trong lượt trận thứ 4 vào tối 3/12 và không cần biết kết quả ở lượt thứ 5, sẽ chắc chắn giành tấm vé đi tiếp ở môn Bóng đá nam SEA Games 30.

Anh Mạnh Hòa và Dương Trung Khánh tin tưởng, với lối chơi chắc chắn trước các đối thủ thì Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ lọt vào vòng bán kết và tiếp tục tiến sâu hơn nữa vào trận chung kết ở Đại hội thể thao Đông Nam Á lần 30; đồng thời hi vọng, Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu giành Huy chương Vàng ở mùa SEA Games năm nay.

Quốc Trị  (TTXVN)