Bắt cướp không “nhát” tay; giấu vợ đi vay hàng tỷ đồng mua xe mô tô, áo giáp chống đạn trang bị cho anh em dân phòng đi tuần tra; sáng chế xe máy chữa cháy… chỉ để bảo vệ bình yên cho người dân. Anh là “anh Thành dân phố”! 

 

Không biết tự bao giờ, cách gọi thân thương “anh Thành dân phố” đã trở nên quá quen thuộc với người dân phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP Hồ Chí Minh). "Anh Thành dân phố” mà bà con phường Nguyễn Thái Bình nhắc đến đó chính là anh Lý Nhơn Thành, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình. Ấn tượng đầu tiên về anh là khuôn mặt phúc hậu, giọng nói sang sảng và tướng mạo cao lớn. 

Là dân Sài Gòn “gộc” nên tuổi thơ của anh gắn liền với phố thị và sớm “nổi tiếng” với cái biệt danh “thằng nhỏ thiệt nhanh” - được bà con tặng cho sau một lần dùng chiếc búa chẻ củi… hạ tên cướp đang lăm lăm khẩu súng.

Bằng chất giọng sang sảng nhưng ấm áp, anh kể về “chiến công” đầu đời đó. “Hồi ấy mình mới có 9 tuổi à. Ba phân công mình chẻ củi cho mẹ nấu cơm trước nhà thì nghe la “cướp, cướp”, nhìn ra thì thấy đối tượng bịt mặt, tay lăm lăm khẩu súng, mình phi chiếc búa trúng tay đối tượng làm rớt khẩu súng xuống, đồng thời la lên và được bà con, công an chạy đến hỗ trợ bắt được đối tượng. 

"Cũng chiều hôm đó, có một xe buýt ở sau xe khói bốc lên ngùn ngụt. Ngay lúc đó, tôi đang đá bóng gần đó la nên “cháy, cháy” nhưng tài xế không hay và mọi người trên xe đều thản nhiên không hay biết gì hết. Tôi chặn xe, một là tướng mình nhỏ và đang mặc đồ đá banh người ta cứ cho là tôi phá hay kiếm chuyện gì. Cuối cùng, tôi chạy ra nhờ một đồng chí cảnh sát giao thông đang chốt ở ngã tư Calmette – Trần Hưng Đạo hỗ trợ. Đồng chí cảnh sát giao thông rút súng bắn chỉ thiên hai phát rồi chặn chiếc xe lại, chỉ xuống gầm xe báo cháy. Chiếc xe dừng lại sát miệng hầm của một cây xăng. Lúc đó, mọi người hoảng loạn nên kêu la, tôi chạy vào cây xăng lôi bình cứu hỏa xịt vào gầm xe, dập tắt ngọn lửa, mọi người đều an toàn. Ở trên xe, mọi người đều khen và nói “thằng nhỏ thật nhanh”. Thực ra lúc đó mình chỉ nghĩ chuyện cứu người, cứu lửa thôi”, anh Thành nhớ lại. 

Đang dở câu chuyện với tôi, anh đứng phắt dậy, lao vút ra đường. Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi vội bước nhanh ra cửa, thì ra ngoài đường vừa xảy ra tai nạn giữa ô tô và xe máy. Anh Thành nhanh chóng hỗ trợ, đưa nạn nhân vào lề đường rồi quay ra đường điều tiết giao thông để tránh kẹt xe. 

 “Một lần mình đang chở vợ mang bầu đứa thứ hai, lưu thông gần chợ An Đông (quận 5) , hai thanh niên cướp cái giỏ, khi nghe la phía sau “cướp, cướp”, nhìn kính chiếu hậu thấy hai đối tượng chạy vụt qua. Lúc đó, quên hẳn luôn vợ ngồi phía sau và đang mang bầu, cứ thế tăng ga truy đuổi, ép xe hai đối tượng vào xe taxi, buông xe bắt hai tên cướp khiến vợ bị ngã sưng chân. Về nhà vợ buồn, giận lắm nhưng sau khi bắt được hai tên cướp, trả lại tài sản cho người bị hại nên vợ cũng bỏ qua”, trở lại câu chuyện, anh Thành chia sẻ tiếp.

Từng chứng kiến những vụ cướp giật ở trên đường, tụi cướp giật lôi nạn nhân đi cả km rất là đau thương và chúng còn dùng cả hung khí chống trả quyết liệt khi bị truy đuổi. Bản thân anh cũng từng bị các đối tượng đâm thương tích suýt mất mạng, nên anh hiểu công việc của anh em dân phố nguy hiểm như thế nào. Thế là khi lực lượng bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình được hình thành, anh đã xin chủ trương mua sắm công cụ hỗ trợ phục vụ cho việc phòng chống tội phạm, cháy nổ và đã được Uỷ ban nhân dân phường và quận đồng ý. Anh đã đứng ra vay tiền và được ngân hàng hỗ trợ cho mục đích của anh. 

Anh Thành cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Ban bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình đã đầu tư, mua sắm được xe 4 mô tô phân khối lớn, 1 ô tô tuần tra, 15 áo giáp chống đạn, 15 mũ bảo hiểm loại A2, tấm khiên và nhiều thiết bị chữa cháy... Các trang thiết bị này được mua sắm để bảo vệ các thành viên an toàn khi tuần tra trấn áp tội phạm…

“Được trang bị xe, áo giáp như vậy mình cảm thấy an tâm và an toàn hơn khi làm nhiệm vụ, trấn áp được những đối tượng cướp giật manh động. Trong một lần đi đường thấy khách nước ngoài bị một đối tượng chạy xe máy giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy, mình lập tức truy đuổi một đoạn đường thì bắt được đối tượng giao cho công an”, Nguyễn Anh Tuấn, thành viên Ban bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình chia sẻ.

Nhiều năm qua, anh Lý Nhơn Thành cũng như lực lượng bảo vệ dân phố luôn tích cực tham gia tuần tra công khai ngày đêm nhằm kéo giảm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn phường. Qua tuần tra, anh Thành đã cùng Công an phường kịp thời ngăn chặn xử lý rất nhiều vụ việc, thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; phát hiện nhiều đối tượng trộm cắp thu giữ nhiều tang vật, phương tiện, hung khí gây án, thu hồi nhiều tài sản trả lại cho người dân.

Anh Chiến – một người dân ngụ trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình, cho biết: “Người dân ở đây không ai lạ gì anh Thành trong những vụ bắt cướp và dập lửa. Trên địa bàn phường cứ có vụ gì xảy ra như đánh nhau, cháy nổ, tai nạn, ùn tắc giao thông…là người dân đều gọi cho anh Thành nhờ đến hỗ trợ. Còn về phẩm chất con người của anh thì rất tốt bụng, luôn gần gũi, gặp gỡ các hộ dân khó khăn để tìm hiểu về hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng, giúp họ bớt đi sự mặc cảm, thiếu thốn và khuyên nhủ họ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, anh còn mua xe máy, bảo hiểm cho nhiều trường hợp khó khăn có phương tiện hành nghề xe ôm trên địa bàn; hỗ trợ, đóng thiết bị làm nghề cho người hồi gia, mãn hạn tù về địa phương có cái nghề để ổn định cuộc sống…”.

Ngoài đầu tư các thiết bị phòng chống tội phạm, cách đây mấy năm, anh Thành còn sáng chế ra chiếc xe chữa cháy mini cải tiến từ một xe máy 100 phân khối để cơ động khi chữa cháy ở các con hẻm sâu mà xe chữa cháy không thể tiếp cận. 

Nhớ lại vụ cháy toà nhà ITC ở quận 1 xảy ra vào năm 2002, anh Thành vẫn còn ám ảnh. Anh chia sẻ, thời điểm đó, anh là một trong những người có mặt sớm nhất tiến hành ngăn lửa không cho lan xuống tầng trệt, bảo vệ hàng chục gian hàng và cứu được hơn 100 người. 

“Ngoài ra, vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước, trong một lần đi công tác ở Campuchia, anh thấy có đám cháy xảy ra gần khu chợ của người Việt có nguy cơ lan sang cây xăng gần đó nên đã “nhảy” vào tham gia chữa cháy và đám cháy được dập tắt. Sau lần dập lửa đó, anh được tặng thưởng huân chương Quốc tế của nhà nước Campuchia. Đây là niềm vinh dự cho một công dân Việt Nam”, anh chia sẻ.

Từ những vụ bắt cướp, chữa cháy đem lại bình yên cho thành phố, anh Lý Nhơn Thành đã nhận cả trăm bằng khen, huân chương của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương trao tặng và anh còn được bình chọn là một trong những tấm gương sáng điển hình của TP Hồ Chí Minh. 

Là Trưởng ban bảo vệ dân phố, anh luôn lấy tấm gương của Bác để làm kim chỉ Nam cho riêng mình. Anh luôn tự tin, dám nghĩ, dám làm, nói được, làm được, coi khó khăn để rèn luyện thử thách năng lực, ý chí của mình. Anh thường nói: “Học tập Bác là học tập suốt đời”, do vậy anh không quản ngại hay nề hà trong bất cứ công việc nào.

Hàng tháng anh phát hàng trăm suất cơm và bánh mỳ giúp những người nghèo bán vé số, chạy xe ôm và những trường hợp khó khăn...

Anh luôn tâm niệm từ lời nói của Bác: “Việc gì, dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không. Nếu không có lợi, mà có hại cho nước thì quyết không làm. Mỗi ngày cố làm một việc có lợi cho nước (lợi cho nước tức là lợi cho mình), dù là việc nhỏ, thì một năm ta làm được 365 việc. Nhiều lợi nhỏ cộng lại thành lợi to”. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, anh Thành đã vận dụng vào cuộc sống của mình.

Trong 20 năm qua, với tấm lòng bao dung nhân ái, anh luôn đi đầu trong các hoạt động từ thiện, luôn trăn trở với những mảnh đời bất hạnh, thường xuyên quan tâm giúp đỡ, vận động mạnh thường quân chăm lo, giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, thương binh, trong phường và địa phương khác. 

Bản thân anh đã đóng góp xây dựng hai nhà tình nghĩa cho Ban Tổ chức Quận ủy quận 1, ủng hộ cho phường Nguyễn Thái Bình, Hội Chữ thập đỏ quận 1, Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh và huyện Cần Giuộc (Long An) với số tiền trên 100 triệu đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, tình thương; đồng thời vận động, kêu gọi mạnh thường quân mua quà Tết cho người nghèo. Anh còn tặng 5 xe chữa cháy mini và 500 gậy điều tiết giao thông cho Công an quận 1, quận 3, Công an TP Cần Thơ  với tổng trị giá 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, anh còn tặng tập, quần áo học sinh, bút viết cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp thường xuyên cho các em có hoàn cảnh khó khăn học giỏi (như mua bảo hiển y tế, chăm lo lễ tết cho các em)...

Ngoài ra, hàng tháng, bản thân anh tự nguyện hỗ trợ 500.000 đồng để nuôi dưỡng thương binh hạng đặc biệt Lê Thống Nhất (phường Cô Giang, quận 1). Đặc biệt, trong các ngày lễ, Tết hàng năm như ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, bản thân hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, thương binh, trong phường và địa phương khác từ 500-800 phần quà. Mua bảo hiển y tế tặng cho hàng chục người neo đơn, đồng bào khó khăn đang sinh sống trên địa bàn quận 1. Riêng mỗi dịp Tết trung thu, anh luôn hỗ trợ các gia đình chính sách, trường hợp hồi gia, trẻ em nghèo trên phường và các quận từ 1.000 - 1.500 bánh trung thu. “Mình quan tâm đến những gia đình chính sách, trẻ em nghèo và đặc biệt là những trường hợp hồi gia trở về nhà là để người ta biết Đảng và Nhà nước vẫn quan tâm đến họ, để họ vươn lên trong cuộc sống…”, anh Thành nói. Bên cạnh đó, hàng tháng, anh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ phường chăm lo thường xuyên 250 suất ăn và còn trao tặng hàng ngàn suất quà cho bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu và bệnh viện Nhi đồng 2...

Anh Thành là người rất tích cực trong công tác hiến máu tình nguyện. Trải qua 30 lần hiến máu, anh đã góp phần cứu sống nhiều cuộc đời trước ngưỡng cửa thần chết. Không chỉ tự mình hiến máu, anh còn vận động hàng trăm người tham gia hoạt động hiến máu trên địa bàn phường.

Bằng những việc làm bình dị, thiết thực, trong suốt 20 năm qua, anh Lý Nhơn Thành, luôn được bà con yêu quý, gọi anh là người bảo vệ dân phố tận tâm. Dù công việc anh được nhiều người ghi nhận, nhưng đâu đó anh có nỗi buồn riêng khó kể ra!

Thực hiện: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Trình bày: Nguyễn Hà

10/10/2019 09:37