Lần đầu hội họa sơn dầu đắp nổi chạm đến chiều sâu tâm thức Phật giáo

Triển lãm “Sắc màu đi cùng năm tháng” của họa sĩ Trương Kim, đang diễn ra tại Maii Art Space (72/7 Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật một không gian vừa trầm mặc vừa linh thiêng, nơi sắc màu và tâm linh hòa quyện trong từng lớp cọ.

Điểm đặc biệt của triển lãm lần này nằm ở kỹ thuật sơn dầu đắp nổi kết hợp biểu tượng Phật giáo, tạo nên những tác phẩm có chiều sâu thị giác lẫn chiều sâu tâm thức. Từ hình ảnh Đức Phật ngồi trên tòa sen, Quan Âm giữa mây trời, đến những cõi tịnh độ ánh sáng diệu huyền, mỗi bức tranh như mở ra một “cửa thiền”, dẫn người xem bước vào trạng thái an tịnh, chiêm nghiệm.

Chú thích ảnh
Không gian trưng bày tại triển lãm “Sắc màu đi cùng năm tháng”.

Với gần 30 tác phẩm lớn và vừa, họa sĩ Trương Kim sử dụng bảng màu xanh lam, tím, vàng và trắng làm chủ đạo, tạo hiệu ứng siêu thực khiến không gian tranh như được bao phủ bởi làn sương huyền ảo. Sự dung hợp giữa trừu tượng và biểu tượng Phật giáo mang lại cảm giác vừa hư vô vừa hiện hữu, nơi mọi ranh giới giữa người - cảnh - cõi đều tan biến trong nhịp thở thiền định.

Chú thích ảnh
Ánh sáng, màu sắc khiến không gian tranh như được bao phủ bởi làn sương huyền ảo.

Sinh năm 1972 tại Cam Ranh, Trương Kim đến với hội họa bằng con đường tự học. Hơn mười năm miệt mài với cọ vẽ, chị kiên định theo đuổi cảm hứng từ thiên nhiên, Phật pháp và đời sống, xem hội họa như một cách lắng nghe nội tâm và tìm về sự bình an trong từng nhịp thở sắc màu.

Chú thích ảnh
Không gian nghệ thuật của hội họa và thiền trong triển lãm.

Theo nữ họa sĩ, quá trình sáng tác là một nghi lễ hành thiền bằng cọ vẽ. Mỗi nét vẽ được thực hiện trong tĩnh lặng, như một hơi thở chánh niệm. Có bức chị dành nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để hoàn thiện như cách gieo trồng từng hạt giống an lành.

Chú thích ảnh
Họa sĩ Trương Kim (bên trái) trải qua hành trình 10 năm tự học để có được những tác phẩm trưng bày hôm nay.

Không chỉ là một triển lãm mỹ thuật, “Sắc màu đi cùng năm tháng” còn được xem như một hành trình tâm linh, nơi mỗi bức tranh là một pháp thoại, mỗi mảng màu là một lời kinh. Tại đây, người xem không chỉ chiêm ngưỡng cái đẹp mà còn được mời gọi trở về với nội tâm tĩnh lặng, để cảm nhận ánh sáng từ bi lan tỏa trong từng đường nét.

Chú thích ảnh
Một trong những góc ấn tượng tại triển lãm.

Triển lãm mở cửa tự do từ 9 - 18h mỗi ngày, đến hết 10/10/2025 tại Maii Art Space. Đây là một dịp hiếm có để người yêu nghệ thuật và thiền học gặp gỡ, trải nghiệm không gian nơi hội họa trở thành thiền và thiền trở thành nghệ thuật.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.