Lâm Đồng: Ô tô rơi xuống vực sâu, 2 người bị thương nặng

Đêm 16/4, trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã xảy ra vụ việc một chiếc xe ô tô 5 chỗ rơi xuống vực sâu khoảng 30m, trúng một nhà kính trồng hoa. Do không liên lạc ra bên ngoài được, đến sáng 17/4, 2 người đàn ông trên xe mới được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h30 ngày 16/4, xe ô tô mang biển kiểm soát  29A-198.16 lưu thông theo hướng đèo Tà Nung về thành phố Đà Lạt. Khi tới khúc cua gần Khu du lịch Rau Thủy Canh Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt thì mất lái lao xuống vực sâu khoảng 30m. Chiếc xe trên đã rơi trúng một nhà kính trồng hoa của người dân địa phương. Trên xe lúc đó có 2 người gồm anh Nguyễn Quang H., sinh năm  1964, trú tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và anh Phùng Quang T., sinh năm 1981, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo anh Phạm Văn Thống, là người làm việc tại khu nhà vườn trên, vào khoảng 6h30 sáng 17/4, anh đi làm vườn thì phát hiện 1 người đàn ông bị thương cách hiện trường chiếc xe khoảng 70m đang cố lết đi để tìm người trợ giúp. Nằm bên cạnh chiếc xe gặp nạn là 1 người khác bị thương rất nặng.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc trên, anh Phạm Văn Thống đã gọi điện cho chủ vườn để báo lực lượng chức năng, đồng thời gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu. Cả 2 nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Một người bị gãy xương đùi, xương 2 cánh tay, đa chấn thương. Nạn nhân còn lại cũng bị gãy xương đùi. Sau khi cấp cứu, gia đình các nạn nhân đã xin chuyển viện, lên Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Lạt đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời, huy động phương tiện tổ chức cứu hộ. Do khu vực này là khu vực canh tác nông nghiệp ở xa khu dân cư, ban đêm lại không có người trông coi nên vụ việc không được phát hiện kịp thời.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.