Lại xảy ra cháy xe điện du lịch hàng loạt ở Hội An

Chủ tịch UBND phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Đinh Hoa cho biết: Một vụ cháy lớn xảy ra vào sáng 26/7, tại số 5 Lê Văn Hiến, phường Tân An, đã thiêu rụi 21 chiếc xe điện đang đỗ trong bãi để xe.
Chú thích ảnh
21 xe điện đang đỗ đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Thanh Ba/TTXVN phát

Theo đó, vào khoảng 5 giờ ngày 26/7, người của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xe điện Hội An phát hiện khói, lửa bốc lên nghi ngút từ một góc bãi đỗ xe điện của công ty ở số 5 Lê Văn Hiến, phường Tân An.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, các nhân viên có mặt tại bãi đỗ xe đã hô hoán và dùng bình chữa cháy mini dập lửa; đồng thời gọi điện trình báo cơ quan chức năng. Do ngọn lửa lan nhanh, các nhân viên của công ty chỉ đưa được 4 xe ra ngoài, 21 chiếc còn lại bị thiêu rụi hoàn toàn, Chủ tịch UBND phường Tân An cho biết.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bắc Quảng Nam nhanh chóng cử 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chữa cháy khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, sau gần 30 phút, ngọn lửa được khống chế, ngăn chặn không lây lan qua khu vực lân cận, giảm thiểu đáng kể thiệt hại do đám cháy gây ra.

Chú thích ảnh
21 xe điện đang đỗ đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Thanh Ba/TTXVN phát

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn có thể do một trong số các xe điện đỗ trong bãi để xe bị cháy bình ắc quy, sau đó đám cháy bùng phát và lan rộng. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đây là vụ cháy xe điện thứ 2 chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng qua ở thành phố Hội An. Trước đó, khoảng 5 giờ 50 phút, ngày 8/5, tại khu vực bãi đỗ xe điện nằm trong khuôn viên Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung (phường Tân An) đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 40 xe bị thiêu rụi.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.