Kịp thời đưa 2 thuyền viên người Philippines gặp nạn vào bờ cấp cứu

Sáng 9/11, thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, đơn vị vừa đưa 2 thuyền viên người Philippines gặp nạn trong quá trình lao động vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu.
Chú thích ảnh
Các lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa anh Candelario Rizaldy Bagdoc, sinh năm 1991, người Philippines, vào bờ đi cấp cứu. 

Hai thuyền viên làm việc trên tàu Energy Hope. Trong đó, anh Clores  Jose Rose Samonte, sinh năm 1992 là sĩ quan máy trên tàu, bị đau vùng đầu, chảy nhiều máu, tiên lượng nguy hiểm đến tính mạng và thợ máy là anh Candelario Rizaldy Bagdoc, sinh năm 1991, bị bệnh lý đi lại khó khăn cần phải cấp cứu kịp thời.

Trước đó, ngày 8/11, khi tàu Energy Hope đang trên hành trình cách thành phố Nha Trang 78 hải lý về hướng Đông Nam, thuyền trưởng của tàu Energy Hope đã báo nạn, yêu cầu được hỗ trợ y tế và đưa 2 thuyền viên về Nha Trang cấp cứu khẩn cấp. Nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam giữ liên lạc thường xuyên và trực tiếp làm việc với tàu để cập nhật, theo dõi tình trạng sức khỏe của 2 thuyền viên, hướng dẫn các biện pháp sơ cứu ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Sau đó, Trung tâm điều động tàu SAR272 đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn tại thành phố Nha Trang và tổ cấp cứu y tế cùng phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương kịp thời cứu hộ, cứu nạn. Hai thuyền viên được đưa vào cảng Trung tâm khu vực IV lúc 22 giờ 30 phút ngày 8/11 và chuyển cấp cứu tại một bệnh viện tại thành phố Nha Trang. Trong quá trình tiếp nhận nạn nhân, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thực hiện các quy trình phòng, chống dịch COVID-19.

Tàu Energry Hopy có quốc tịch Panama, mang số IMO:9602356. Tàu chở hàng theo hành trình từ Singapore đi Hàn Quốc.

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.