Kịp thời dập tắt vụ cháy tại khu chung cư ở Đà Nẵng

Vào 14 giờ ngày 15/11, căn hộ 504, Chung cư C12T5 (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) đã xảy ra cháy. Mặc dù không có thiệt hại về người, nhưng vụ cháy khiến người dân khu chung cư hoảng sợ.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy tại khu chung cư C12T5. 

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố Đà Nẵng, khoảng 14 giờ 10 phút ngày 15/11, ngay khi nhận tin báo tại Chung cư C12T5 xảy ra cháy, đơn vị đã huy động 4 xe chữa cháy và một xe cứu thương, cùng với sự phối hợp của các lực lượng Công an quận Sơn Trà và phường Nại Hiên Đông triển khai chữa cháy. Lực lượng chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường, phá cửa căn hộ để tiến hành chữa cháy, không để cháy lan; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, trấn an người dân. Đến khoảng 14 giờ 40 phút ngày 15/11, ngọn lửa cơ bản đã được dập tắt.

Chú thích ảnh
Lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy. 

Qua quan sát của phóng viên TTXVN, vụ cháy xảy ra ở tầng 5, chung cư C12T5. Chị Nguyễn Thị Kim Thương (người đầu tiên phát hiện vụ cháy) cho biết, khi phát hiện xảy ra cháy ở căn hộ 504, chị đã nhanh chóng đập cửa gọi các căn hộ ở tầng 5, đồng thời gọi báo cháy. Mặc dù lửa cháy to nhưng còi báo cháy không báo động. Khoảng 10 phút sau, khi lực lượng chữa cháy đến, còi báo mới kêu.

Trước đó, ngày 31/10, phóng viên TTXVN có bài phản ánh về sự bất an của các hộ dân ở chung cư 12T1, 12T2 (Khu tái định cư Làng cá, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) trước tình trạng hệ thống phòng cháy, chữa cháy đã bị hư hỏng nhiều năm qua. Nguyên nhân của tình trạng này là do Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng và Ban Quản trị các chung cư chưa thống nhất trong công tác bàn giao, quản lý hệ thống hạ tầng, quỹ bảo trì của các tòa nhà.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.