Khắc phục bão số 13: Dự kiến đêm nay sẽ thông tuyến đường sắt Bắc - Nam bị sạt lở

Tối 10/11, ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết: Ngành đang tập trung nhân lực, phương tiện để khắc phục sự cố sạt lở đoạn đường sắt Bắc - Nam tại xã Xuân Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) do bão số 13 gây ra vào tối 6/11.
Chú thích ảnh
Hiện trường đoạn đường sắt bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Dự kiến đêm nay sẽ thông tuyến, chậm hơn dự kiến ban đầu đưa ra từ 3 - 4 tiếng. Nguyên nhân là do vị vị trí sạt lở khó tiếp cận; địa hình, địa chất phức tạp, ảnh hưởng đến công tác khắc phục của nhà thầu thi công. Ngoài ra, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng tính toán các phương án an toàn cho lực lượng tại hiện trường, đảm bảo không để xảy ra sự cố sạt lở về sau. Lãnh đạo Tổng công ty cũng đang có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục.

Trong khi đó, đại diện Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, lực lượng công nhân vẫn đang nỗ lực khôi phục lại toàn bộ hệ thống lưới điện bị hư hại do bão số 13 gây ra và phấn đấu cấp điện cho 100% khách hàng bị ảnh hưởng mất điện.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Đắk Lắk, đến 11 giờ ngày 10/11 vẫn còn gần 50.000 khách hàng đang mất điện (tập trung toàn bộ khu vực phía Đông của tỉnh), chiếm tỷ lệ 5,2% khách hàng toàn công ty. Toàn tỉnh còn 647 trạm biến áp phân phối đang còn mất điện (tập trung toàn bộ khu vực phía Đông của tỉnh), chiếm tỷ lệ 6,1% trạm biến áp toàn công ty; còn 22 vụ sự cố/sa thải mất điện đường dây, phân đoạn trung áp chưa khôi phục.

Trước đó, bão số 13 đã khiến gần 400.000 khách hàng tại tỉnh Đắk Lắk mất điện. Toàn tỉnh xảy ra 113 vụ sự cố sa lưới điện trung áp; 5.139 trạm biến áp phân phối bị mất điện; 40 xã, phường bị mất điện một phần hoặc toàn bộ, riêng phía Đông của tỉnh là 33 xã, phường.

Công ty Điện lực Đắk Lắk đã huy động rất nhiều người và phương tiện nhưng vẫn chưa xử lý xong công việc.

Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.