Ít nhất 8 binh sĩ thiệt mạng do tấn công thánh chiến ở Burkina Faso

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/2, quân đội Burkina Faso cho biết ít nhất 8 binh sĩ thiệt mạng và 3 người khác bị thương khi đơn vị của họ bị phục kích ở miền Bắc đất nước hôm 17/2. Đây là vụ tấn công mới nhất được báo cáo ở khu vực điểm nóng của hoạt động thánh chiến.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Burkina Faso tuần tra tại Ouhigouya. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Vụ việc xảy ra 2 ngày trước khi Pháp chính thức chấm dứt các hoạt động quân sự tại Burkina Faso. Năm 2015, chính quyền Paris đã cử khoảng 400 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm để hỗ trợ quốc gia Tây Phi này chống lại cuộc nổi dậy lan sang từ nước láng giềng Mali.

Đơn vị quân đội nói trên bị tấn công ở tỉnh Oudalan, thuộc vùng Sahel, giáp biên giới Mali. Quân đội Burkina Faso cho biết thêm khoảng 60 "phần tử khủng bố" cũng đã bị tiêu diệt.

Burkina Faso là một trong số các quốc gia Tây Phi đang vật lộn với cuộc nổi dậy của các phần tử thánh chiến. Bạo lực đã lan sang các nước láng giềng, bất chấp sự can thiệp quân sự tốn kém của các lực lượng quốc tế và những nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Xung đột khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản.

Tình trạng mất an ninh kéo dài khiến binh sĩ trong nước thất vọng, dẫn tới 2 cuộc đảo chính ở Mali và 2 cuộc đảo chính khác ở Burkina Faso kể từ năm 2020.

Mối quan hệ giữa Pháp với Burkina Faso đã xấu đi nghiêm trọng trong năm qua, đỉnh điểm là việc Ouagadougou cho Paris một tháng để rút quân hồi tháng 1 năm nay.

Ngọc Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.