Huế: Thông xe trên Quốc lộ 1A đoạn qua đèo Hải Vân

Khoảng 16 giờ ngày 26/5, đoạn khúc cua lên dốc ở đèo Hải Vân tại lý trình Km 900+700, Quốc lộ 1A (địa bàn huyện Phú Lộc, thành phố Huế) đã được thông tuyến bình thường trở lại sau nhiều giờ bị tắc cục bộ.

Trước đó, một xe cỡ lớn kéo rơ moóc mang biển kiểm soát 70R 00921, khi lên dốc, đã gặp sự cố khiến phần đầu kéo và phần rơ moóc tách rời, mắc kẹt giữa đường.

Lực lượng chức năng đã liên hệ được với tài xế (sau nhiều giờ rời khỏi hiện trường) để yêu cầu quay lại cùng với đầu kéo để kéo phần rơ-moóc ra khỏi khúc cua trên.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 26/5 tại lý trình Km 900+700, Quốc lộ 1A, xe cỡ lớn kéo rơ moóc 70R 00921, khi lên dốc, đã gặp sự cố khiến phần đầu kéo và phần rơ moóc tách rời, mắc kẹt giữa đường. Tài xế đã điều khiển phần xe đầu kéo khỏi hiện trường, để lại phần rơ moóc chở máy móc cỡ lớn, gây cản trở giao thông.

Khi nắm được thông tin, Công ty Cổ phần hạ tầng giao thông Đèo Cả, đơn vị quản lý bảo trì trên tuyến và quản lý vận hành hầm Hải Vân, nhanh chóng cử lực lượng tiếp cận vị trí trên, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế phân luồng, điều tiết giao thông cho xe máy và ô tô con lưu thông.

Trên tuyến đường đèo Hải Vân thường có các xe bồn cỡ lớn chở nhiên liệu, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại, xe quá khổ lưu thông qua đây do không được phép đi qua hầm Hải Vân. Sự cố gây ách tắc khiến nhiều xe bồn cỡ lớn không thể di chuyển qua vị trí này, phải xếp hàng chờ đợi trên đèo Hải Vân.

Lực lượng chức năng đang làm việc với tài xế xe tải trên để làm rõ nguyên nhân rời khỏi hiện trường, để lại khối hàng hóa lớn trên khúc cua đường đèo hiểm trở gây cản trở giao thông.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.