Hủ tíu xá xíu chiên cô Tuân -Trần Quốc Toản

Muốn ăn hủ tíu ngon ở Hà Nội phải kể đến các phố Hàng Điếu, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo... Nhưng "độc chiêu" hủ tíu trộn với xá xíu chiên thơm ngon thì chỉ có duy nhất ở quán cô Tuân - 49C Trần Quốc Toản.
Hủ tíu xá xíu chiên cô Tuân -Trần Quốc Toản ảnh 1

Bát hủ tíu đầy ắp thịt xá xíu chiên.

Đây vốn là quán bán bún bò đã có từ lâu năm tại Hà Nội, quán bún bò Cô Tuân nổi tiếng vì bát bún bò thơm ngon, đầy đặn, nóng hổi. Nhưng điều đặc biệt của quán là món hủ tíu trộn xá xíu chiên. Không hề giống với bất kì món hủ tíu khô hay hủ tíu nước mà nhiều người hay ăn, hủ tiếu của quán được trộn đều giữa thịt xá xíu chiên và xâm xấp nước dùng. Chỉ là nước trộn thông thường, nhưng nóng hổi, có vị ngọt và càng thêm đậm đà khi được kết hợp với lạc giã nhỏ, hành phi và hành hẹ vừa ăn.
Hủ tíu xá xíu chiên cô Tuân -Trần Quốc Toản ảnh 2

Hành phi thơm giòn tăng thêm sự hấp dẫn cho bát hủ tíu.

Sợi hủ tíu ở đây không chuẩn sợi hủ tíu miền Nam, nhìn thoáng qua sẽ cảm thấy giống sợi phở nhưng mảnh hơn, rất quen thuộc với khẩu vị người Hà Nội. Vì sợi bánh mềm và mỏng nên khi nhân viên vừa bưng ra, các thực khách nên trộn đều ngay vì nước trộn đầy đặn và nóng hổi trong bát sẽ nhanh chóng khiến sợi bánh bị vón và ăn mất ngon.
Hủ tíu xá xíu chiên cô Tuân -Trần Quốc Toản ảnh 3

Thịt xá xíu chiên thơm giòn là món tủ của quán Cô Tuân.

Không chỉ tới đây ăn, nhiều thực khách còn tới để mua thịt xá xíu mang về. Đối với nhiều người sành ăn, đây là địa chỉ ruột của họ khi thèm món thịt xá xíu thơm ngon. Bởi vì đây chính là món tủ làm nên tên tuổi của quán. Thịt xá xíu ở đây không bị nạc, khiến người ăn thấy nhạt miệng, mà cái nửa nạc, nửa mỡ hơi cháy cạnh, giòn giòn, thơm ngon khiến người ăn bị hấp dẫn, ăn một miếng lại thêm một miếng. Xá xíu được tẩm ướp gia vị rất khéo léo, mùi vị thơm ngon, vừa phải, kết hợp cùng rau sống được trộn đều trong bát, khiến bát hủ tíu thanh mát và không bị ngấy. 
Những ngày hè nóng nực, bát hủ tíu trộn ngon dịu và thanh sẽ hấp dẫn bất cứ thực khách nào tới quán. Chẳng thế mà, tuy quán bán từ sáng tới chiều nhưng quán đặc biệt tấp nập khách vào buổi trưa. Hủ tíu Trần Quốc Toản chỉ là một quán ăn bình dân, nhưng giá có lẽ cũng không bình dân như thế, bát hủ tíu xá xíu chiên có giá 40.000 đồng/bát. Nhưng chắc chắn, một bát hủ tíu đầy ắp và ngon mắt sẽ là một bữa trưa ngon miệng và ấm bụng cho các thực khách khi tới đây.
Bài, ảnh: Kiều Hà/ Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bổ sung đường gom dân sinh, gỡ khó cho vùng sản xuất dọc cao tốc

Bổ sung đường gom dân sinh, gỡ khó cho vùng sản xuất dọc cao tốc

Việc thi công Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 đã làm chia cắt nhiều tuyến đường nội đồng, ảnh hưởng tưới tiêu, vận chuyển vật tư, máy móc và nông sản của người dân xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp. Trước thực tế này, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu chủ đầu tư bổ sung đầy đủ đường gom dân sinh dọc tuyến cao tốc, góp phần bảo đảm sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống người dân.
Đừng để rác lấn át cái đẹp của núi Hàm Lợn

Đừng để rác lấn át cái đẹp của núi Hàm Lợn

Nằm cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 40 km, núi Hàm Lợn (Sóc Sơn) từ lâu đã trở thành "điểm vui chơi" của giới trẻ và du khách yêu thích trekking, cắm trại. Thế nhưng, phía sau những bức ảnh "check-in" lung linh trên mạng xã hội là một thực trạng đáng lo ngại từ rác thải, ý thức của giới trẻ và du khách đến vui chơi ở núi Hàm Lợn.
Xin chữ đầu năm lan tỏa giá trị ‘mùng 3 Tết thầy’

Xin chữ đầu năm lan tỏa giá trị ‘mùng 3 Tết thầy’

Trong dịp Tết cổ truyền, tục xin chữ đầu năm không chỉ gửi gắm ước vọng bình an, may mắn mà còn góp phần lan tỏa giá trị “tôn sư trọng đạo” qua truyền thống mùng 3 Tết thầy. Nét đẹp văn hóa ấy nhắc nhớ đạo lý hiếu học, tri ân người trao truyền tri thức, được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.