Hố tử thần 'nuốt' nhà ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/4, một ngôi nhà cấp 4 trong hẻm 20 đường Võ Văn Kiệt (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí minh) bất ngờ bị sụp lún khiến nhiều người hốt hoảng tháo chạy.
Chị Phan Thị Phúc Hải (23 tuổi) chứng kiến sự việc, hốt hoảng kể lại: “Khoảng 13 giờ, tôi đang đứng rửa ly tách thì nền nhà sụt xuống, đồ đạc ngã đổ khắp nơi. Tôi và mọi người vội vàng chạy ra ngoài thoát thân”.
Hố tử thần 'nuốt' nhà ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1

Nền nhà bỗng nhiên sụt xuống, đồ đạc ngã đổ khắp nơi.

Ghi nhận tại hiện trường, ngôi nhà bị sụt lún rộng khoảng 30m2, phần nền nhà nơi bán nước giải khát bị sụp sâu, đồ đạc, bàn ghế, tủ lạnh nghiêng đổ, tường bị nứt toác. Được biết, bên cạnh ngôi nhà bị sụp là công trình xây dựng trụ sở của một ngân hàng.
Hố tử thần 'nuốt' nhà ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2

Tường nhà sụp đổ một khoảnh lớn.

Sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã có mặt, lập biên bản và tìm biện pháp khắc phục. Hiện các cơ quan chức năng đang tìm hiểu rõ nguyên nhân.
A,Đ/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.