‘Hố tử thần’ bất ngờ xuất hiện giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh

Một hố sâu bất ngờ xuất hiện tại giao lộ đường Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn (quận 1, TP Hồ Chí Minh) vào chiều nay (12/6).
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 12/6, mặt đường tại giao lộ đường Đồng Khởi – Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé, quận 1) bất ngờ sụt lún và tạo thành hố sâu khiến nhiều người đang lưu thông qua khu vực này một phen giật mình.
‘Hố tử thần’ bất ngờ xuất hiện giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh ảnh 1

"Hố tử thần" xuất hiện trên đường giữa trung tâm thành phố vào chiều nay.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ sụt lún tạo thành hố sâu có chiều rộng khoảng 1 mét, sâu hơn 1 mét. Phía bên dưới hố, phần đất bị nước cuốn trôi tạo thành hàm ếch.
‘Hố tử thần’ bất ngờ xuất hiện giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh ảnh 2

Nhiều người đi đường cảm thấy bất ngờ khi "hố tử thần" xuất hiện.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Thanh niên xung phong có mặt và lập rào cách ly, đảm bảo cho người dân và phương tiện không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.
‘Hố tử thần’ bất ngờ xuất hiện giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh ảnh 3

Sau khi lập rào chắn, lực lượng chức năng tiến hành xử lý để đảm bảo lưu thông qua khu vực này an toàn.

Được biết, khu vực xảy ra sự cố có dấu hiệu của việc đào xới và vừa được tái lập chưa lâu. Còn về nguyên nhân, theo đại diện Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, do đường ống cấp nước bị vỡ làm nước rò rỉ cuốn trôi phần đất bên dưới lòng đường. 
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường và xử lý để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Lê Anh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.