Hành trình trải nghiệm cùng thanh niên APEC tại Quảng Nam

Sau ngày khai mạc Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng với những phiên họp sôi nổi, ngày 7/11, 160 bạn thanh niên đại diện cho thế hệ tương lai của khu vực APEC đã cùng nhau có một hành trình trải nghiệm thú vị tới thăm một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Hành trình trải nghiệm cùng thanh niên APEC tại Quảng Nam ảnh 1

Các đại biểu trải nghiệm nghề làm đèn lồng truyền thống ở phố cổ Hội An. Ảnh: TTXVN

Chuyến đi không chỉ giúp các thành viên tham gia Diễn đàn có cơ hội gắt kết, tìm hiểu về đời sống, văn hóa của người dân địa phương, mà còn giúp họ nhìn thấy nhiều vấn đề chung cần có tiếng nói của những người trẻ.

Làng Hòa Bình Quảng Nam ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh bỗng trở lên nhộn nhịp khi đón chào những vị khách đặc biệt đến từ nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Những bó hoa tươi thắm cùng với nụ cười và cái bắt tay nồng ấm đã nhanh chóng xóa tan khoảng cách về ngôn ngữ giữa những bạn trẻ trong đoàn với các em nhỏ tại đây.  

Làng Hòa Bình Quảng Nam được thành lập cách đây 7 năm. Hiện nay, đây đang là mái ấm của 112 trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, người già neo đơn không nơi nương tựa trên địa bàn tỉnh. 

Sau phần giới thiệu về quá trình hình thành của làng, các bạn trẻ đến từ đất nước Australia đã khuấy động không khí với tiết mục nhảy tập thể sôi động trên nền nhạc “Macarena” và “What makes you beautiful”, thu hút tất mọi người cùng tham gia.

Đến thăm làng Hòa Bình Quảng Nam, mỗi nhóm thanh niên đến từ các nền kinh tế APEC đều mang theo những món quà xinh xắn để dành tặng các em nhỏ. Bạn Livia Chng, từ đất nước Singapore đã mang theo một thùng hoa giấy, hoa vải do các bạn trong nhóm tự tay làm để trang trí ở phòng vui chơi cho các em nhỏ. Những cánh hoa từ các loại giấy tái chế, thân thiện với môi trường khiến những em bé ở làng Hòa Bình vô cùng thích thú. Còn bạn Lucía Graciela Vargas Elizondo đến từ đất nước Mexico xa xôi lại mang theo những chiếc kẹo Paletas - kẹo truyền thống của người Mexico.

Vô cùng hào hứng với hoạt động của Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC 2017 tại Việt Nam, Lucía Graciela Vargas Elizondo chia sẻ, đây là lần đầu tới Việt Nam nhưng đất nước và con người ở đây đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô.

Hòa chung không khí sôi nổi của các thành viên trong đoàn, bạn Ji Eun Park, đến từ Hàn Quốc cho rằng, để xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương phồn vinh, bên cạnh việc thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế, các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC cũng cần chú ý đến vấn đề phúc lợi xã hội, quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các nhóm yếu thế như người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người già neo đơn…
Hành trình trải nghiệm cùng thanh niên APEC tại Quảng Nam ảnh 2

Thăm ngôi làng bích họa Tam Thanh ở thành phố Tam Kỳ. Ảnh: TTXVN

Thăm ngôi làng bích họa Tam Thanh ở thành phố Tam Kỳ, nhiều bạn trẻ trong đoàn đã rất thích thú với những bức tranh sinh động được vẽ trên tường nhà của người dân. Đây là ngôi làng bích họa đầu tiên của Việt Nam, kết quả của sự hơp tác giao lưu mỹ thuật cộng đồng giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Chuyến hành trình của đoàn thanh niên các nền kinh tế APEC diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi, khi trời đã ngừng mưa. Thế nhưng, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn đang bị ngập trong nước lũ.

Bạn Midori Nishida, 23 tuổi, đến từ Nhật Bản cho biết, những ngày qua khi cập nhật thông tin về thời tiết của Việt Nam, được biết các tỉnh miền Trung trong đó có Quảng Nam đang phải “gồng mình” chống lũ, nhiều người dân đã bị thiệt mạng. Ngay tại phố cổ Hội An cũng bị nước lũ bao vây trong nhiều ngày nay. Đây là biểu hiện của tình trạng biến đổi khí hậu, khi ngày càng có nhiều cơn bão mạnh xuất hiện, gây ra mưa lũ lớn. Biến đổi khí hậu đang là vấn đề hiện hữu của toàn cầu và rất cần sự chung tay hợp tác của các quốc gia. Những bạn trẻ hiện nay phải có trách nhiệm trong việc cùng tham gia chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.