Haaland tiếp tục trở thành “cơn ác mộng”Haaland tiếp tục trở thành “cơn ác mộng”“Thánh địa” Old Trafford tưởng như sẽ là lợi thế lớn cho MU khi tiếp Man City trong trận derby Manchester. Nhưng The Citizens mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn để giành chiến thắng.
Đội khách Man City nhập cuộc mạnh mẽ, pressing quyết liệt và tạo sức ép lớn lên phần sân của Man United ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, đội chỉ nhà chọn lối chơi phòng ngự và chấp nhận thế trận lép vế hơn ở trận derby Manchester.
Thế trận đấu nghiêng hẳn về phía đội khách nhưng khá may mắn cho Quỷ đỏ là các chân sút của Man City đã không thể tận dụng thành công những cơ hội mình tạo ra.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 23 khi Phil Foden nhận thẻ đỏ rời sân. Lợi thế hơn người giúp MU có thế trận tốt hơn trước Man City. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại không tạo ra sự áp đảo. Hàng tiền vệ của Man City với bộ đôi Elliot Anderson và Enzo Fernandez đã chơi cực hay. Họ đã giữ vững nhịp chơi của Man City dù ở thế chơi thiếu người.
Cơ lợi thế về quân số nhưng MU không thể biến điều đó thành lợi thế tỷ số. Giải pháp của của đội chủ nhà chỉ là những cú sút xa và các tình huống cố định. Nhưng trong một ngày thiếu may mắn, MU chỉ có thể đưa bóng chạm cột dọc của Man City sau những pha dứt điểm của Marcus Rashford và Kobbie Mainoo.
Tấn công ít hơn nhưng Man City vẫn còn đó chân sút Erling Haaland. Phút 60, tận dụng sai lầm hàng thủ MU, Josko Gvardiol có đường chuyền chuẩn xác cho Haaland băng vào dứt điểm ghi bàn.
Trợ lý trọng tài ban đầu căng cờ việt vị. Nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính quyết định công nhận bàn thắng cho Man City.
Sau bàn thua, MU dồn lên tìm bàn gỡ nhưng tất cả nỗ lực của họ đều bất thành.
Bàn thắng tại Old Trafford là pha lập công thứ 9 của Haaland trong các trận derby Manchester. Quan trọng hơn, nó giúp đoàn quân của HLV Enzo Maresca vượt qua nghịch cảnh thiếu người để giành trọn 3 điểm ngay trên sân của đối thủ cùng thành phố.
Chiến thắng giúp Man City duy trì thành tích toàn thắng sau 4 vòng, có 12 điểm và đứng thứ 2 Ngoại hạng Anh, xếp sau Arsenal vì hiệu số bàn thắng bại.
Trong khi đó, trận thua khiến thầy trò HLV Michael Carrick mới có 4 điểm sau 4 vòng đấu và tạm đứng thứ 13 bảng xếp hạng.