Hà Nam: 29 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Khoảng 9 giờ ngày 17/8, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, đã tiếp nhận 25 công nhân nhập viện với các triệu chứng nghi bị ngộ độc thực phẩm.
Chú thích ảnh
Các công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm điều trị tại khoa Truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam. Ảnh: Lưu Thanh Tuấn/TTXVN

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Khoa Khám bệnh của Bệnh viện tiếp nhận thêm 4 trường hợp có cùng triệu chứng. Hiện các trường hợp này đã được phân về điều trị tại các Khoa Truyền nhiễm, Tiêu hóa, Hô hấp với tình trạng sức khỏe dần ổn định, không có ca nào biến chứng nặng.

29 trường hợp nhập viện trên đều là công nhân của Công ty Trách nhiệm hữu hạn KMW, Khu Công nghiệp Đồng Văn I, huyện Duy Tiên (Hà Nam). Bà Nguyễn Thị Tâm (48 tuổi), công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn KMW đang nằm điều trị tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết, 18 giờ ngày 16/8, bà xuống ăn tại nhà ăn của công ty rồi đi làm tiếp.

Đến 20 giờ cùng ngày, bà về nhà và có các triệu chứng buồn nôn, đi ngoài. Sáng 17/8, bà đi đến Công ty làm nhưng vẫn đau bụng, buồn nôn, đau đầu không thể làm được nên phải vào viện. Bà Tâm cho biết thêm, bàn ăn của bà buổi chiều tối 17/8 có 8 người, cả 8 người đều nhập viện sáng 17/8 để điều trị với các triệu chứng giống nhau.

Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.