Em Nguyễn Thị Thu Hiền, học sinh lớp 12 Địa và em Nguyễn Thị Khánh Chi, học sinh lớp 11 Địa, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cùng đạt giải Nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024 - 2025. Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN
Lớn lên trong một gia đình thuần nông, khó khăn, có 5 anh chị em nên từ nhỏ, Thu Hiền đã sớm biết phụ giúp gia đình những công việc đồng áng, nhà cửa… Ở vùng quê nơi em sinh sống, phần đông quan điểm của phụ huynh không chú trọng việc học của con cái, vì vậy hầu hết học sinh học hết bậc phổ thông đều đi làm công nhân hoặc đi lao động ở nước ngoài. Tuy nhiên, khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa, Hiền có một niềm đam mê đặc biệt với con chữ, chinh phục đỉnh cao tri thức. Em luôn ấp ủ một ước mơ cháy bỏng phải học thật giỏi để thay đổi cuộc đời.
Từ những năm học tiểu học, Nguyễn Thị Thu Hiền đã thể hiện sự nỗ lực vượt trội trong học tập, đạt thành tích xuất sắc ở tất cả các môn. Không chỉ học giỏi, Hiền còn là một người năng động, yêu thích thể thao và từng giành giải cao ở các bộ môn chạy, bật xa và đẩy gậy.
Bước vào trung học cơ sở, Hiền tiếp tục khẳng định khả năng của mình khi được lựa chọn vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi ở 2 bộ môn Văn học và Tiếng Anh. Ban đầu, Hiền có ý định theo đuổi môn Tiếng Anh, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn và nhận thấy kiến thức của mình còn hạn chế, Hiền quyết định không theo môn này.
Mặc dù học đều các môn, nhưng Hiền lại dành sự quan tâm đặc biệt cho môn Địa lý. Em thích khám phá những vùng đất mới, tìm hiểu về những nền văn hóa khác nhau. Với Hiền, Địa lý không chỉ là những con số, những bản đồ khô khan mà là cả một thế giới rộng lớn, đầy thú vị. Học Địa lý không những giúp giải mã về thế giới tự nhiên, xã hội xung quanh mà còn đòi hỏi tư duy, khả năng xử lý và vận dụng số liệu.
Chia sẻ về niềm đam mê với môn Địa lý, Thu Hiền cho biết, đây là môn học có kiến thức sát với thực tế, tính ứng dụng cao, kiến thức địa lý không chỉ giúp em hiểu về đất nước mình mà còn hiểu biết nhiều hơn về thế giới.
Để học giỏi môn Địa lý, theo Thu Hiền, điều cần thiết nhất là phải nắm vững kiến thức cơ bản, sau đó mới học nâng cao dần lên. Ngoài học trên lớp thì việc tự học và tích lũy kiến thức cũng vô cùng quan trọng, do đó Hiền không ngừng tìm tòi, học hỏi. Em tranh thủ thời gian rảnh để tự học, đọc sách, xem tài liệu trên mạng. Hiền cũng rất chăm chỉ làm bài tập, không hiểu chỗ nào là hỏi ngay thầy cô và bạn bè.
Nhờ sự động viên của thầy cô, các anh chị khóa trước chia sẻ kinh nghiệm và cha mẹ tạo điều kiện, Hiền đã nỗ lực thi đỗ Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh, trở thành Á khoa đầu vào lớp chuyên Địa.
Thu Hiền chia sẻ: Là học sinh vùng nông thôn, ra thành phố trọ, học ở ngôi trường danh giá nhất, ban đầu không tránh khỏi những áp lực, buồn và tủi thân. Tuy nhiên cùng với sự động viên, quan tâm của thầy cô, bạn bè và gia đình, Thu Hiền dần vượt qua và chuyên tâm vào việc học. Em cảm thấy bản thân thật may mắn khi là học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh, vì ở đây, các thầy cô rất tâm huyết truyền kiến thức cho chúng em.
Năm học 2022-2023, khi còn là học sinh lớp 11, Hiền đã xuất sắc giành giải Nhất trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Nhờ nền kiến thức cơ bản có được ở những lần ôn đội tuyển năm trước, nên năm học 2023-2024, Thu Hiền cố gắng ôn tập kỹ và sâu hơn. Với Hiền, giải Nhất năm ngoái vừa là áp lực, nhưng cũng là động lực để em nỗ lực đạt được giải Nhất của Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý năm nay.
Hai năm liên tiếp “chạm đỉnh” kỳ thi quốc gia, Hiền là tấm gương về sự nỗ lực hết mình với thầy cô và bạn bè. Cô giáo Trần Thị Tố Uyên, giáo viên chủ nhiệm đội tuyển Địa lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh chia sẻ: Hiền là cô học trò chăm ngoan, học giỏi và có tinh thần cầu thị. Đây là những thế mạnh để Thu Hiền có thể học tập tốt môn Địa lý - môn học đòi hỏi sự cần cù, chịu khó và tinh thần tự học rất cao. Không chỉ học giỏi, đều các môn, đặc biệt là các môn xã hội, Thu Hiền còn tích cực tham gia câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa ở trường.
Với những thành tích đạt được, Hiền có rất nhiều cơ hội lựa chọn cho tương lai. Tuy nhiên, em vẫn quyết định theo đuổi con đường sư phạm, để có thể giúp cha mẹ giảm bớt gánh nặng nuôi mình ăn học và được cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.