Tin đồn về những cục vàng lộ thiên nơi thượng nguồn khe Huổi Lúc đã thổi bùng lên cơn sốt mộng tưởng, kéo theo hàng trăm người lao vào tìm kiếm “giấc mộng đổi đời”. Những ngày đầu tháng 6/2026, trong hành trình hơn 5 giờ đồng hồ khảo sát dọc chiều dài hơn 2km ngược về thượng nguồn, chúng tôi không tìm nổi một mét suối nào nguyên vẹn.
Suốt nhiều tháng, lòng suối bị lật tung, dòng chảy bị cưỡng bức đổi hướng liên tục, rừng phòng hộ xung yếu tan hoang người dân kêu cứu vì mất ruộng. Còn vàng tặc ngang nhiên cắm Taleo (dấu thiêng bằng tre của người Thái) khoanh vùng chiếm đất, khẳng định lãnh địa thế nhưng UBND xã Yên Na không hề có một báo cáo nào gửi đi./.