Đường ống nước sông Đà vỡ lần thứ 20

Một số xã khu vực phía Bắc sồng Hồng đang bị giảm lưu lượng cấp nước do đường ống nước sông Đà gặp sự cố lần thứ 20.
Đường ống nước sông Đà vỡ lần thứ 20 ảnh 1

Khắc phục sự cố vỡ đường ống nước sông Đà trên Đại lộ Thăng Long km 15. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Về việc này, ngày 5/10, ông Lê Hồng Quân, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hàng ngày Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội, đảm nhận cung cấp nước sạch cho khu vực phía Bắc sông Hồng khoảng 15.000 - 20.000 m3 nước/ngày. Tuy nhiên, do đường ống nước sông Đà gặp sự cố lần thứ 20 vào đêm 2/10 tại km22+900, thuộc địa bàn huyện Thạch Thất, nên Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội phải điều tiết, giảm lưu lượng cấp nước cho một số xã ở phía Bắc sông Hồng, nhằm đảm bảo phân bổ hợp lý nước sạch cho khu vực nội đô.

Trước đó, để cho khách hàng chủ động sử dụng nước sạch trong sản xuất, sinh hoạt, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội phát đi thông báo, do sự cố của đường ống nước sạch sông Đà, nên đơn vị phải giảm lưu lượng cấp nước cho khu vực Bắc sông Hồng trong phạm vi của Nhà máy nước Bắc Thăng Long thời gian từ ngày 3 - 6/10/2016.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, các bên liên quan khẩn trương khắc phục sự cố, nhanh chóng cấp nước đủ áp lực, lưu lượng cho một số xã khu vực Bắc sông Hồng. Theo tính toán của Sở Xây dựng Hà Nội, mùa hè năm 2016, ngày cao điểm Hà Nội thiếu khoảng 60.000 - 120.000 m3 nước sạch. Trong khi đó, tuyến đường ống dẫn nước sạch sông Đà thường xuyên bị sự cố, ảnh hưởng không nhỏ đến việc cấp nước cho một số khu vực: Nam Từ Liêm, Hà Đông, Đông Anh, Cầu Giấy.

Để khắc phục tình trạng thiếu nước, thành phố Hà Nội đang yêu cầu các sở ngành, quận huyện và doanh nghiệp liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số nhà máy nước mặt sông Hồng, sông Đuống. Đặc biệt, đôn đốc chủ đầu tư tập trung thi công tuyến đường ống nước số 2, thuộc dự án sông Đà 2, nhằm đảm bảo cung cấp tốt hơn nước sạch cho Thủ đô trong thời gian tới.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.