Dòng người kẹt cứng đi lễ Phủ Tây Hồ những ngày đầu năm mới

Những ngày đầu năm, Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) luôn trong tình trạng đông kín người dâng hương, kính lễ.
Chú thích ảnh
Dịp đầu năm mới, người Việt có phong tục đi chùa, đền phủ cầu cho một năm mới may mắn, sức khỏe, tài lộc. 
Chú thích ảnh
Phủ Tây Hồ thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội thờ Mẫu Liễu Hạnh là một trong những chốn linh thiêng của đất kinh kỳ. Ngày đầu năm Canh Tý, hàng ngàn người đổ về Phủ dâng lễ khiến khuôn viên sân phủ không còn chỗ trống.
Chú thích ảnh
Từ sáng sớm đến chiều tối,  dòng người từ khắp nơi đổ về dâng hương tạ lễ, khiến con đường vào Phủ chật như nêm.
Chú thích ảnh
Nhiều du khách hành hương bắt buộc phải nâng mâm lễ lên cao hoặc đội lên đầu để dễ di chuyển.
Chú thích ảnh
Mọi khu vực trong khuôn viên Phủ đều chật cứng người. Tuy nhiên, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy. Đa phần các du khách đều bình tĩnh chờ đến lượt hành lễ của mình.
Chú thích ảnh
Các ban thờ đều chật kín lễ vật.
Chú thích ảnh
Mọi người đi lễ đều mong muốn cầu bình an, may mắn, công việc thuận lợi...
Chú thích ảnh
Do lượng người quá đông, nhiều người phải đứng từ xa bái vọng vào trong
Chú thích ảnh
Tình trạng đặt tiền lẻ lên ban thờ vẫn diễn ra khá phổ biến.
Chú thích ảnh
 Trong ngày này, một mâm lễ cơ bản với tiền vàng, nhang nén và hoa quả có giá trung bình 50.000- 100.000 đồng nếu du khách mua tại các quầy hàng trên lối vào Phủ.
Chú thích ảnh
Mọi thủ tục từ viết sớ, sắp đồ lễ đều có dịch vụ.
Chú thích ảnh
Ở cổng phủ Tây Hồ, nhiều bạn trẻ tranh thủ bán muối may mắn và được nhiều khách mua. Giá mỗi gói 10.000 đồng.
Lê Phú/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.