Giao lưu "Sách trao em" tại TP Hồ Chí Minh.
Em Lò Văn Hải, học sinh lớp 6 tại Sơn La chia sẻ niềm vui khi lần đầu nhận những cuốn truyện thiếu nhi mới. Em Hải cho biết, trước đây để đọc sách, em phải đến thư viện trường, nhưng số sách ở đó rất hạn chế. Vì thế, những cuốn sách mới này như một "kho báu" mà em chưa từng dám mơ tới và em sẽ chia sẻ với các bạn trong bản cùng đọc.
Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch BOOKAS cho biết, tại nhiều vùng sâu, vùng xa, sách vẫn là món quà quý giá. Các thư viện trường chỉ có vài chục đầu sách cũ, khó khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho trẻ em. Với mong muốn thu hẹp khoảng cách tri thức, BOOKAS phát động chương trình “Sách trao em” từ tháng 7/2025 nhằm cung cấp sách và dụng cụ học tập cho trẻ em khó khăn, đặc biệt là vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Phương châm của chương trình là “Sách có thể cũ nhưng tri thức thì không bao giờ cũ”.
Độc giả sau khi quyên góp sách sẽ được đọc sách điện tử miễn phí.
Chương trình đã nhận được hàng nghìn cuốn sách cũ từ bạn đọc cả nước và trở thành một sứ mệnh lâu dài. Mỗi cuốn sách trao đi là một cuộc đời được ươm dưỡng. Mục tiêu của “Sách trao em” là trang bị 1.000 tủ sách cho thư viện cộng đồng vùng sâu, vùng xa, cùng với việc kêu gọi quyên góp vở viết và dụng cụ học tập. Quỹ “Đồng hành cùng em tới trường” cũng được thành lập, với 1.000 đồng từ mỗi sản phẩm sách điện tử bán ra được dùng để mua đồ dùng học tập cho học sinh vùng thiên tai. Độc giả khi tham gia quyên góp sẽ nhận sách điện tử miễn phí.
Nhà báo Trung Nghĩa, Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh cho biết, sự đặc biệt của chương trình là sự kết nối hai chiều: Người tặng sách nhận mã sách điện tử miễn phí, vừa khuyến khích đọc sách vừa gắn kết cộng đồng. Người nhận sách ở vùng sâu, vùng xa sẽ tiếp cận nhiều cuốn sách mới, góp phần hình thành thói quen đọc sách cho trẻ em và giúp các em tự tin hơn khi bước ra thế giới.
Ca sĩ Duyên Quỳnh, một người ủng hộ chương trình chia sẻ, "Sách trao em" không chỉ trao đi sách mà còn trao niềm tin, khát vọng và cơ hội cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa. Mỗi cuốn sách là một cánh cửa mở ra tương lai và hành trình này sẽ tiếp tục cho đến khi tri thức không còn biên giới.