Điện - đường - trường - trạm ở Trường Sa

Nếu trước đây, khi nhắc đến Trường Sa người ta nghĩ ngay tới nắng và gió khắc nghiệt, thì giờ đây cái nắng, cái gió đó đang được người dân trên đảo biến thành nguồn năng lượng sạch. Một Trường Sa đẹp hơn, xanh hơn, lung linh hơn với hệ thống điện đường trường trạm ngày một phát triển.

Nếu trước đây, khi nhắc đến Trường Sa người ta nghĩ ngay tới nắng và gió khắc nghiệt, thì giờ đây cái nắng, cái gió đó đang được người dân trên đảo biến thành nguồn năng lượng sạch. Một Trường Sa đẹp hơn, xanh hơn, lung linh hơn với hệ thống điện đường trường trạm ngày một phát triển.

Ở Trường Sa, đâu đâu cũng rợp màu xanh của nhiều loại cây từ khắp mọi miền đất nước và cả những loại cây “đặc sản” chỉ riêng đảo xa mới có. Các đảo lớn như Sơn Ca, Sinh Tồn, Song Tử Tây hầu hết đã được phủ xanh bởi các tán cây lớn tỏa bóng mát như bàng vuông, phong ba, bão táp...

Điện - đường - trường - trạm ở Trường Sa ảnh 1

Đảo Sinh Tồn xanh mát nhìn từ ngọn hải đăng trên đảo.

Ở những đảo bé hơn hay thậm chí là ở đảo chìm Đá Đông, Đá Lát, Núi Le..., mỗi diện tích mái hiên, một góc vườn, những thùng xốp kê bên nhau cũng được tranh thủ để trồng rau màu cải thiện bữa ăn.

Điện - đường - trường - trạm ở Trường Sa ảnh 2

Những ngôi trường - nơi chắp cánh ước mơ cho học sinh trên đảo - ngày một khang trang.

Cây mọc xanh đến đâu, những con đường, cầu tàu khang trang được mở mang đến đấy. Hầu hết những con đường trên các đảo Trường Sa đều đã được bê tông hóa, tạo sự thuận lợi cho cuộc sống nơi đây. Có những con đường bao quanh đảo. Lại có những con đường đưa và đón các em thơ đi học về mỗi ngày. Những con đường dẫn tới cột mốc thiêng liêng. Lại có những con đường đưa ta về chốn tâm linh, những ngôi chùa trên đảo như những mái chùa làng xưa.

Điện - đường - trường - trạm ở Trường Sa ảnh 3

Khám bệnh cho chiến sỹ ở trạm quân y trên đảo Trường Sa Lớn.

Ở những đảo chìm bé nhỏ, không có đường thì bù đắp lại là những cây cầu họa lên dáng vẻ riêng, thật dễ nhận biết. Đảo Đá Tây A có những cây cầu bắc ngang 2 phần đảo nhỏ. Đảo Đá Lát bé tới độ cầu tàu cũng chỉ đủ để đón canô đưa khách vào thăm bờ. Cây cầu tàu trở thành nơi “nối những niềm vui” cho những người lính đảo mỗi lần được đón khách và cũng trở thành nơi mỗi người đất liền bùi ngùi lên mắt lúc chia tay.

Điện - đường - trường - trạm ở Trường Sa ảnh 4

Tua bin điện gió trên đảo Trường Sa Lớn.

Điện - đường - trường - trạm ở Trường Sa ảnh 5

Vệ sinh, bảo dưỡng các tấm pin năng lượng mặt trời.

Song song với hệ thống cầu đường được thiết lập là niềm vui đưa điện sạch về với đảo xa. Có thể dễ dàng bắt gặp hàng cột điện, hệ thống năng lượng mặt trời, năng lượng gió ở các đảo lớn; hệ thống điện năng lượng mặt trời nhỏ hơn trên nóc các khu nhà đảo chìm. Chính hệ thống năng lượng điện từ nắng và gió thiên nhiên đã góp phần cải tạo đời sống sinh hoạt của các chiến sĩ và nhân dân. Điện tới, đồng nghĩa với việc Trường Sa có hệ thống viễn thông, hệ thống vô tuyến truyền hình đến từng nhà dân, từng đơn vị. Hệ thống điện giúp đảo xa sáng rực giữa đêm không chỉ là điểm tựa giúp tàu thuyền yên tâm khai thác hải sản mà còn khẳng định sự hiện diện của một phần lãnh thổ Việt Nam giữa muôn trùng sóng.

Điện - đường - trường - trạm ở Trường Sa ảnh 6

Cây cầu trên đảo chìm Đá Tây A.

Hệ thống trường và trạm tại Trường Sa cũng là một phần đáng tự hào của những người dân đảo. Bệnh xá của đảo Trường Sa Lớn đang được triển khai cấp thêm các trang thiết bị y tế như: máy chụp X quang, thiết bị xét nghiệm máu... để công tác chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên đảo ngày càng tốt hơn. Hiện tại bệnh xá nơi đây có gần chục y bác sĩ công tác.

Điện - đường - trường - trạm ở Trường Sa ảnh 7

Những con đường trên đảo đã được phủ xanh bởi những hàng cây phong ba.

Hệ thống trường học đã có tại các đảo lớn như Trường Sa Lớn, Song Tử Tây... không chỉ đáp ứng cho các cư dân nhỏ tuổi trên đảo các kiến thức cơ bản như tại đất liền mà còn giúp các em hiểu thêm về biển đảo quê hương, ý thức trách nhiệm của bản thân với hòn đảo quê hương. Thầy Đoàn Quốc Thái giáo viên tiểu học trên đảo Song Tử Tây, tâm sự: “Lớp học ở Trường Sa, chính là nơi ươm mầm các chiến sĩ kiên cường. Càng gắn bó với đảo, càng thấy Tổ quốc mình thiêng liêng và ý nghĩa”.

Bài và ảnh: Lê Sơn