Đến với Trường Sa: Bài 3: Những chiến sĩ áo trắng trên đảo

Đó là cách gọi của ngư dân và lính đảo dành cho những bác sĩ quân y đang công tác tại đây. Họ là niềm tin mỗi khi trái gió trở trời và khi bị bệnh của lính đảo và ngư dân nơi đảo xa.

Đó là cách gọi của ngư dân và lính đảo dành cho những bác sĩ quân y đang công tác tại đây. Họ là niềm tin mỗi khi trái gió trở trời và khi bị bệnh của lính đảo và ngư dân nơi đảo xa.

Ca mổ thành công

Đến đảo An Bang, bác sĩ quân y Phạm Thị Hồng Duyến đi cùng đoàn thông báo: Cách đây 4 hôm, đội bác sĩ quân y tại đảo vừa phẫu thuật ca ruột thừa. Bệnh nhân đang nằm điều trị ở bệnh xá đảo.

Đến với Trường Sa: Bài 3: Những chiến sĩ áo trắng trên đảo ảnh 1

Bác sĩ Bùi Mạnh Hà chăm sóc cho chiến sĩ vừa mổ xong ruột thừa.

Tại bệnh xá của đảo, bệnh nhân Nguyễn Hồng Cường 19 tuổi, quê Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa được bác sĩ thay băng. Binh nhất Nguyễn Hồng Cường mới ra đảo được hơn 4 tháng. Sáng ngày 17/4, sau khi dậy và sinh hoạt như mọi ngày, khoảng hơn 6 giờ sáng thấy đau bụng, cứ nghĩ chỉ đau bình thường. Khoảng 1 tiếng sau đó thấy đau quặn, Cường lên bệnh xá khám và được bác sĩ Bùi Mạnh Hà chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp.


Bác sĩ Bùi Mạnh Hà cho biết: “Khoảng 9 giờ bệnh nhân vào khám và sơ bộ khẳng định là viêm ruột thừa. Chúng tôi theo dõi và thấy tình trạng bệnh nhân đau nặng, sau khi điện xin chỉ thị. Đầu giờ chiều, sau khi hoàn tất thủ tục khám và chuẩn bị, 16 giờ, chúng tôi bắt đầu mổ”. Bệnh nhân được chọc gây tê tủy sống. Khi mổ ra mới thấy đây là một ca khó, ruột thừa quặt ngược sau bên tràng. Dựa vào kinh nghiệm từng phụ mổ trước đó trong đất liền, sau 1 tiếng 15 phút bác sỹ Hà và kíp mổ đã xử lý thành công. Sau khi mổ một hôm, bệnh nhân đã phục hồi, đứng dậy được; đến ngày thứ tư thì cơ bản đã phục hồi.

Đến với Trường Sa: Bài 3: Những chiến sĩ áo trắng trên đảo ảnh 2

Giao lưu văn nghệ giữa cán bộ, chiến sĩ và đoàn công tác.

Khi được hỏi những khó khăn khi thực hiện ca mổ, bác sĩ Hà cười và bảo: “Các anh nên vào phòng mổ cùng bác sĩ theo đoàn xem thì hiểu hơn”. Bước vào phòng mổ, bác sĩ Hồng Duyến chỉ cho chúng tôi những thiếu thốn: Trước hết là thiếu đèn, mổ bằng đèn tuýp, ánh sáng không chuẩn bằng đèn mổ chuyên dụng. Nhiều khi nhìn rõ đối tượng mổ, bác sĩ phải nghiêng mình để nhìn trong khi đèn chuyên dụng sẽ xoay được, thuận tiện cho mổ. Tiếp đến là không có điều hòa mà chỉ có quạt. Trong khi nguyên tắc khi mổ là không để gió thổi vào vết thương. Hơn nữa, mổ ruột thừa chỉ có khám lâm sàng, trong khi theo nguyên tắc, trước khi quyết định mổ phải có siêu âm, xét nghiệm. Siêu âm để xem vỡ hay vị trí để quyết định mổ. Chẳng hạn nếu có siêu âm, với ca của Nguyễn Hồng Cường sẽ phát hiện ngay được ruột thừa quặt sau tràng, giúp bác sĩ dễ dàng hơn khi mổ. “Mổ kiểu này với bác sĩ cầm dao mổ là quyết định lớn về tư tưởng. Ở đất liền khó một thì ở đây khó mười. Thật đáng khâm phục bác sĩ mổ ngoài đảo này. Nhất là thiếu cả thuốc gây mê nên gây mê tủy sống, kiểu gây mê này bệnh nhân vẫn nghe được tiếng lạch cạch khi mổ và biết xung quanh, bệnh nhân yếu tim sẽ tác động ngược đến bác sĩ”.

Chia sẻ khó khăn


Từ câu chuyện ca mổ và điều kiện phòng mổ, mọi người đều nhận thấy đằng sau những con số về khám chữa bệnh, cấp cứu chiến sỹ và ngư dân là cả nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ quân y nơi đây. Hơn một năm qua, đảo Trường Sa Đông khám phát thuốc cho 29 lượt ngư dân và cấp cứu cho 2 ngư dân bị thương; đảo Phan Vinh khám chữa bệnh, cấp cứu cho 20 ca ngư dân; đảo Đá Tây khám chữa cho hơn 30 lượt ngư dân...


Bác sỹ Bùi Mạnh Hà cho biết: Trong năm qua, quân y trên đảo đã khám chữa bệnh cho hơn 90 lượt ngư dân. Các bệnh phổ biển là cảm cúm, đau bụng; nặng hơn có viêm ruột thừa, u cục, vết thương phần mềm, chấn thương xây xát... Thường thì vào mùa mưa bão, lượng ngư dân vào đảo khám bệnh, xin thuốc nhiều hơn.
Đại tá Đỗ Văn Thành, Cục trưởng Cục Hậu cần quân chủng Hải quân cho biết: Các đảo nhỏ của Trường Sa vẫn còn thiếu các trang thiết bị như máy siêu âm, điện tim, máy xét nghiệm cơ động loại nhỏ... Hiện theo quy định, tại các đảo nhỏ chỉ xử lý cấp cứu ca nhẹ, sau đó sẽ chuyển tới đảo lớn như Trường Sa. Muốn vậy thì cần trang bị thiết bị cấp cứu hiện đại. Thậm chí với ca bệnh nặng, vận động hiến máu cứu dân, các cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa luôn coi ngư dân là gốc.

Bài và ảnh: Xuân Cường


Bài 4: Đồng hành cùng biển đảo