Đền thờ Hồi giáo lớn nhất Dải Gaza bị phá hủy

Tân Hoa Xã dẫn các nguồn tin an ninh Palestine cho biết, ngày 8/12, máy bay chiến đấu của Israel đã phá hủy đền thờ Hồi giáo lâu đời nhất và lớn nhất ở Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát tại đền thờ Hồi giáo al-Omari ở Jabalia, phía Bắc Dải Gaza sau vụ oanh tạc của Israel. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nguồn tin nêu rõ: “Al-Omari, đền thờ Hồi giáo lớn nhất và lâu đời nhất ở Dải Gaza, đã bị phá hủy trên diện rộng trong các cuộc tấn công của Israel”. Đây là đền thờ được xây dựng cách đây hơn 1.400 năm, với diện tích khoảng 4.100 m2. Phần tháp của công trình đã bị phá hủy trong cuộc pháo kích của Israel cách đây 3 tuần.

Phong trào Hồi giáo Hamas ở Gada đã lên án các cuộc tấn công của Israel nhằm vào “một di tích lịch sử quan trọng và là một địa danh tôn giáo ở Gaza”. Hamas lưu ý, cho đến nay, quân đội Israel đã phá hủy 104 đền thờ Hồi giáo trên khắp Dải Gaza.

Cùng ngày, Hamas kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) giúp chấm dứt “cuộc chiến tàn khốc” ở Gaza vốn đã khiến hơn 17.400 người Palestine thiệt mạng sau  hơn 2 tháng giao tranh. Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn tuyên bố của Văn phòng truyền thông của Hamas nói rõ phong trào này kêu gọi HĐBA, cộng đồng quốc tế và tất cả các nước trên thế giới chấm dứt cuộc chiến tàn khốc hiện nay và cứu Dải Gaza trước khi quá muộn.

Hamas đưa ra tuyên bố trên ngay trước khi HĐBA tiến hành bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở Dải Gaza. Nghị quyết do Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) soạn thảo và đã nhận được sự tán thành của 13 trong tổng số 15 thành viên HĐBA. Hai thành viên còn lại là Mỹ bỏ phiếu chống và Anh bỏ phiếu trắng. UAE đã bày tỏ thất vọng trước kết quả trên và lấy làm tiếc về việc HĐBA đã không thể thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức tại Gaza.

Xuân Phong - Văn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

Văn hóa “idol” - biểu tượng của sức mạnh mềm Hàn Quốc - dường như đã tìm được điểm kết nối hoàn hảo với sự cuồng nhiệt đặc trưng của người hâm mộ Mỹ Latinh.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Iran cảnh báo ‘giờ G’ của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới đang đến gần

Báo Etemad của Iran cảnh báo những động thái của Mỹ và Israel đang báo hiệu “giờ G” của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới có thể đến gần. Theo các thông tin được dẫn lại, Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị phương án tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.