Hoạt động nhằm tôn vinh, kết nối và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo không gian giao lưu, học hỏi giữa các đại biểu đến từ nhiều vùng miền.
Tại điểm dừng chân đầu tiên, đoàn tham quan không gian bản làng dân tộc Thái, tìm hiểu đời sống sinh hoạt thường ngày của đồng bào. Những điệu xòe khăn piêu uyển chuyển, nhảy sạp rộn ràng cùng trò ném còn đã mang đến bầu không khí vui tươi, gắn kết. Các đại biểu không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia, hòa mình vào nhịp điệu văn hóa đặc sắc.
Tiếp đó, đoàn đến với không gian làng dân tộc Ba Na, nơi các nghệ nhân đến từ Gia Lai biểu diễn dân ca, múa xoang và trình diễn cồng chiêng Tây Nguyên. Không gian âm nhạc vang vọng giữa núi rừng tái hiện đã tạo nên trải nghiệm sống động, giúp các đại biểu cảm nhận sâu sắc giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
Tại quần thể chùa Khmer, đoàn được giới thiệu về lịch sử hình thành, kiến trúc đặc trưng cùng các hoạt động tín ngưỡng, văn hóa của đồng bào Khmer. Đây là dịp để các đại biểu hiểu rõ hơn về đời sống tâm linh, tôn giáo gắn với văn hóa cộng đồng.
Hành trình tiếp tục với điểm dừng tại phum sóc của người Khmer, nơi đoàn giao lưu với đồng bào đến từ Cần Thơ. Những tiết mục múa dâng bông, múa Xaravan đặc trưng đã góp phần làm nổi bật nét đẹp văn hóa Nam Bộ, tạo nên không khí ấm áp, gần gũi.
Điểm tham quan cuối cùng là quần thể tháp Chăm được phục dựng theo nguyên mẫu tháp Po Klong Garai. Công trình không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo mà còn giúp các đại biểu hiểu thêm về nền văn hóa Chăm giàu bản sắc.
Chia sẻ sau chuyến tham quan, nghệ nhân Hồ Thị Dần (dân tộc Bru-Vân Kiều, Quảng Trị) bày tỏ niềm vui khi được giao lưu, trải nghiệm với các nghệ nhân đến từ nhiều vùng miền. Theo chị, mỗi dân tộc đều mang một màu sắc riêng, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng của Việt Nam.
“Tôi đặc biệt ấn tượng với các tiết mục của đoàn nghệ nhân Sóc Trăng. Những trải nghiệm hôm nay giúp tôi mở mang thêm kiến thức, hiểu rõ hơn về văn hóa dân tộc Thái với các nhóm Thái đen, Thái trắng. Đến đây, tôi cảm nhận rõ sự phong phú, đa dạng của văn hóa các dân tộc”, chị Dần chia sẻ.
Cùng chung cảm xúc, anh Hồ Hiền (dân tộc Chứt, Quảng Trị) cho biết anh rất vui khi được trực tiếp hòa mình vào không gian văn hóa đa sắc màu. “Khi chứng kiến đồng bào Ba Na biểu diễn, nắm tay nhau nhảy múa, tôi thấy rất đẹp và muốn tham gia ngay, dù ban đầu còn ngại. Đây là một buổi chiều thực sự ý nghĩa và đáng nhớ”, anh Hiền nói.
Chuyến tham quan không chỉ là hoạt động bên lề hội nghị mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo tồn văn hóa. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của cộng đồng trong gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn mới.·