Cứu hộ kịp thời 2 bè mảng bị chết máy trên đường tránh trú bão số 3

Ngày 21/7, Đồn Biên phòng Sầm Sơn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa tổ chức lực lượng, phương tiện kịp thời cứu hộ thành công 2 phương tiện (bè mảng) bị chết máy trên đường vào bờ tránh trú bão số 3.
Chú thích ảnh
Đồn Biên phòng Sầm Sơn tổ chức lực lượng, phương tiện kịp thời cứu hộ thành công phương tiện bị chết máy, đưa 2 ngư dân vào bờ an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Hai phương tiện không biển số, công suất máy dưới 20 CV của ngư dân Lê Doãn Nghĩa (sinh năm 1973) và Phạm Văn Mày (sinh năm 1980) đều trú tại khu phố Tiến Lợi, phường Sầm Sơn, làm nghề đăng đáy, trên đường vào bờ tránh trú bão thì bị chết máy ở cửa biển. 

Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã tổ chức lực lượng, phương tiện kịp thời cứu hộ, đưa 2 ngư dân vào bờ an toàn. Do điều kiện thời tiết phức tạp, sóng lớn nên tàu BP 05-07-04 đã dùng dây tời lai dắt 2 phương tiện vào khu neo đậu để tránh bão.  

Trung tá Lương Bá Thanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sầm Sơn cho biết, đến tối 21/7, toàn bộ tàu cá và lao động nghề biển trên địa bàn các phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn do đơn vị quản lý đều đã vào neo đậu tại âu tránh trú bão. Trong 2 ngày 20 - 21/7, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân neo buộc, chằng néo tàu thuyền đảm bảo an toàn.

Đồn Biên phòng Sầm Sơn quản lý 2.460 phương tiện các loại với 7.000 lao động thường xuyên bám biển. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ tàu thuyền hoạt động trên các ngư trường, quản lý phương tiện cũng như sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh điều động.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.