Chỉ trong vòng 5 ngày kể từ khi quân đội Iraq khởi động chiến dịch tổng tấn công giành lại Mosul từ tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã có khoảng 5.000 dân thường vượt biên giới sang Syria lánh nạn. Họ được đưa tới trại al-Hol – nơi hiện cũng rất chật chội vì lượng người tị nạn xin đến ở ngày một đông.
Dân thường trốn chạy khỏi cuộc giao tranh đến Qayyarah, Iraq lánh nạn. |
Phụ nữ và trẻ em là đối tượng được ưu tiên cứu trợ hơn cả. |
Nhân viên tổ chức cứu trợ dựng thêm trại để làm chỗ ở cho người dân. |
Người tị nạn nghỉ ngơi bên trong lán trại. |
Hiện người tị nạn phải đối mặt với tình trạng thiếu thực phẩm, nước sạch. |
|
Hai người phụ nữ này vừa nhận được đồ dùng cứu trợ. |
Hàng người kiên nhẫn đứng đợi tới lượt lấy cơm. |
Bà mẹ bế con ngồi bệt giữa trời nắng do chưa có chỗ ở. |
Khu trại tị nạn cũng có trường học song không đủ chỗ vì số lượng trẻ em tị nạn quá đông. Phần lớn thời gian các em vẫn vui chơi tự do. |
Chính vì từ nhỏ đã quá quen với hình ảnh súng đạn nên các em cũng chơi những trò chơi bạo lực. |
Một cậu bé bị mất một mắt vì mảnh bom lúc còn ở Mosul. |
Người vợ nói chuyện với chồng qua hàng rào. Người chồng không được phép vào trại tị nạn vì bị nghi là phiến quân khi còn ở Mosul. |