Công viên nước bỏ hoang, rỉ sét giữa lòng Hà Nội

Công viên nước nằm trong công viên Tuổi trẻ Thủ đô thuộc phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) từng là điểm vui chơi giải trí yêu thích của người dân Thủ đô, nhưng đến nay công viên nước bị bỏ hoang, rỉ sét, xuống cấp trầm trọng.
Dự án công viên nước Tuổi trẻ Thủ đô rộng 26,43 ha được thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 từ ngày 29/12/2000. Công viên được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ các hoạt động sinh hoạt công cộng của thanh thiếu niên, cùng đông đảo người dân sinh sống trong khu vực.

Tuy nhiên, từ năm 2010 - 2012, không gian xanh được kì vọng của thành phố lại bị chiếm dụng để sử dụng kinh doanh. Điển hình là các ô đất vốn được phê duyệt quy hoạch làm khu vườn hoa, cây xanh, sân tập thể thao công cộng đã trở thành nhà hàng Queen Bee, siêu thị FiviMart và nhà hàng Vạn Tuế... Trong đó có hơn 15 hộ gia đình lấn chiếm diện tích mặt bằng để phục vụ kinh doanh đã bàn giao phục vụ dự án; 3 bãi trông giữ xe ôtô nằm trên diện tích quận Hai Bà Trưng đã giải phóng mặt bằng được phê duyệt quy hoạch đất cây xanh, thảm cỏ.

Dễ dàng nhận thấy khu giải trí dưới nước của công viên đã trở nên hoang tàn, đổ nát. Hàng rào rỉ sét, hồ nước đầy cặn bẩn, máng trượt mốc rêu xanh và những chiếc thang sắt đã mục ruộng, hệ thống đu quay khổng lồ đã rỉ sắt lơ lửng trên cao, tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn. Từ ngày xây dựng đến nay, hầu như các hạng mục đều không được vào sử dụng, gây lãng phí lớn.

Công viên nước bỏ hoang, rỉ sét giữa lòng Hà Nội ảnh 1

Biển vào cổng công viên nước Tuổi trẻ khó nhận ra khi lẫn vào biển nhà hàng tiệc cưới.

Công viên nước bỏ hoang, rỉ sét giữa lòng Hà Nội ảnh 2

Phía trong công viên nước Tuổi trẻ, nhiều thiết bị đã rỉ sét. Hệ thống ống trượt, máng trượt nước khổng lồ đã xuống cấp hoàn toàn không được chăm sóc bảo dưỡng, cũng như được phục vụ khách.

Công viên nước bỏ hoang, rỉ sét giữa lòng Hà Nội ảnh 3Cây cối rậm rạp mọc xung quanh bể.

Công viên nước bỏ hoang, rỉ sét giữa lòng Hà Nội ảnh 4

Nước hồ bơi đã trở thành những "con kênh" đục ngầu với cây, lá rụng không được dọn dẹp.


Công viên nước bỏ hoang, rỉ sét giữa lòng Hà Nội ảnh 5

Dòng nước mang màu xanh đậm của rác thải, rong rêu lâu ngày.


Công viên nước bỏ hoang, rỉ sét giữa lòng Hà Nội ảnh 6

Cây cầu gỗ mục nát, gãy dập, ngổn ngang trong khu bể bơi.


Công viên nước bỏ hoang, rỉ sét giữa lòng Hà Nội ảnh 7

Khung cảnh hoang cảnh đến nao lòng của khu vui chơi bậc nhất thủ đô một thời.


Công viên nước bỏ hoang, rỉ sét giữa lòng Hà Nội ảnh 8

Những chiếc cầu thang khóa kín cổng lên, cây dại mọc dài, phủ kín lối đi.

Công viên nước bỏ hoang, rỉ sét giữa lòng Hà Nội ảnh 9

Cây cột sắt vững chãi của hệ thống đu quay khổng lồ xuống cấp nghiêm trọng.

Công viên nước bỏ hoang, rỉ sét giữa lòng Hà Nội ảnh 10

Cầu thang lên đu quay "đắp chiếu" đã 5 năm nay.



Công viên nước bỏ hoang, rỉ sét giữa lòng Hà Nội ảnh 11

Hệ thống đu quay khổng lồ bị bỏ hoang, các kết cấu của vòng đu quay đã rỉ sét, bong tróc, quanh năm suốt tháng lơ lửng trên không, tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn.


Công viên nước bỏ hoang, rỉ sét giữa lòng Hà Nội ảnh 12

Đường lên cầu trượt cũ kĩ, rỉ sét.


Công viên nước bỏ hoang, rỉ sét giữa lòng Hà Nội ảnh 13

Phía bên trong công viên nước đã trở thành nơi ngổn ngang đồ vật và phế liệu bỏ đi.

Bài và Ảnh: Kiều Hà/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.