'Cơn mưa' thẻ và 'cơn mưa' bàn thắng ở Old Trafford

Man United đã trút "cơn mưa" bàn thắng vào lưới Southampton trong khuôn khổ vòng 22 Ngoại hạng Anh 2020 - 2021 diễn ra rạng sáng 3/2. Thầy trò HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bắt kịp Man City trên ngôi đầu bảng xếp hạng.
Chú thích ảnh
MU trút "cơn mưa" bàn thắng vào lưới Southampton. Ảnh: Eurosports

Sau 2 trận mở màn ở giai đoạn lượt về Ngoại hạng Anh mùa này không được như ý, chiến thắng trở thành mệnh lệnh bắt buộc với thầy trò HLV Solskjaer trên sân Old Trafford trong lần đón tiếp Southampton ở vòng đấu này nếu không muốn tụt lại quá xa trong cuộc đua vô địch.

Lợi thế lớn sớm đến với chủ nhà MU khi được thi đấu hơn người ngay phút thứ 2 của trận đấu sau khi tiền vệ 19 tuổi Alexandre Jankewitz của Southampton phải nhận thẻ đỏ với tình huống đạp thẳng vào đùi tiền vệ Scott McTominay bên phía MU.

Với ưu thế hơn người, Quỷ đỏ dễ dàng nắm giữ thế trận, buộc Southampton phải co cụm phòng ngự. Dù chủ động lùi sâu phòng ngự nhưng đoàn quân của HLV Ralph Hasenhuttl cũng không tránh được màn "tra tấn" của đội chủ nhà khi phải nhận tới 9 bàn thua, trong đó 3 bàn cuối được ghi trong 6 phút cuối trận khi Southampton chỉ còn 9 người trên sân (Jan Bednarek nhận thẻ đỏ ở phút 86).

Chú thích ảnh
Tấm thẻ đỏ sớm của Alexandre Jankewitz chính là bước ngoặt của trận đấu. Ảnh: DM

Đây là chiến thắng trên sân nhà của giải Ngoại hạng Anh ngang bằng với kỷ lục mà chính Manchester United lập được năm 1995 khi họ đánh bại Ipswich Town 9 bàn trắng.

Chiến thắng hủy diệt giúp MU vươn lên bằng điểm với Man City (44 điểm), nhưng xếp sau do kém về hiệu số bàn thắng (+19 so với +24) và đá nhiều hơn 2 trận. Cùng việc Liverpool trở lại đầy mạnh mẽ, cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh tiếp tục bước vào giai đoạn kịch tính.

Trong khi đó, đây là trận thua đáng quên lần thứ 2 của Southampton bởi chính họ nhận trận thua 0 - 9 trước Leicester City ở mùa bóng 2019 - 2020. Trận thua thứ 4 liên tiếp khiến đoàn quân của HLV Ralph Hasenhuttl rơi tự do xuống nửa dưới của bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh chỉ với 29 điểm sau 21 vòng đấu và hy vọng tấm vé dự cúp châu Âu mùa sau đang dần rời xa tầm tay của đội chủ sân ST Mary.

Chú thích ảnh
Sau chuỗi trận thăng hoa, Arsenal lại phải nhận thất bại đáng tiếc. Ảnh: Eurosports

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Arsenal đã để thua ngược Wolverhampton 1 - 2 trên sân khách trong trận cầu họ bị truất quyền thi đấu 2 người. Thua trận này, Arsenal tạm xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 31 điểm và có nguy cơ bị các đội xếp phía sau vượt mặt.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Hành trình tìm lại vị thế 'Cơn lốc cao nguyên'

Chiều 12/9, trên Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt, Lâm Đồng), CLB bóng đá Lâm Đồng đã có trận đấu sân nhà đầu tiên tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027, gặp CLB Thành phố Hồ Chí Minh.
FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

FIFA ASEAN Cup 2026: Mở rộng gắn kết bóng đá Đông Nam Á với hệ thống thi đấu quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, giải FIFA ASEAN Cup lần đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 24/9 tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc), quy tụ 14 đội tuyển, trong đó có đội tuyển của 11 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 3 đội khách mời là Hong Kong (Trung Quốc), Pakistan và Bangladesh.
Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.