Cháy cửa hàng tạp hóa, 2 mẹ con thương vong

Rạng sáng 12/11, trên địa bàn xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại một cửa hàng tạp hóa, khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày (12/11), cửa hàng tạp hóa do bà H.T.C. (sinh năm 1964) làm chủ, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, tổ 4, xã Đức Cơ bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, UBND xã Đức Cơ đã huy động lực lượng Công an và các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia dập lửa, cứu nạn.

Do trong cửa hàng chứa nhiều hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh và bao trùm toàn bộ khu vực, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người; 2 người kịp chạy ra ngoài, 2 người khác bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đã phá cửa sổ đưa hai mẹ con bà H.T.C. (sinh năm 1964) và chị H.T.T. (sinh năm 1986, con gái bà C.) ra ngoài, sơ cứu tại Trung tâm Y tế Đức Cơ, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai điều trị. Tuy nhiên, do vết bỏng nặng lên đến 63% kèm suy hô hấp nên bà H.T.C. đã tử vong, còn chị H.T.T. bị bỏng lửa độ III đang được điều trị tích cực.

Ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Đức Cơ cho biết, khi phát hiện cháy lớn, chồng của bà H.T.C và một người cháu ngủ ở phòng trước đã kịp thoát ra ngoài, còn hai mẹ con bà C ngủ ở phòng trong nên bị mắc kẹt. Khi được cứu ra, người mẹ vẫn còn dấu hiệu sự sống nhưng đã tử vong khi đến bệnh viện.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định nghi do chập điện. Hiện UBND xã Đức Cơ đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn.

Hoài Nam - Xuân Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.