Cặp vợ chồng ở phố cổ Hà Nội làm 3.000 mặt nạ giấy bồi đón Tết Trung thu
Trong căn nhà rộng khoảng 20m2 ở phố cổ Hà Nội, vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa - Đặng Hương Lan cần mẫn xếp từng tờ giấy, bồi keo, tô vẽ... làm ra hàng nghìn chiếc mặt nạ giấy bồi truyền thống đẹp mắt, phục vụ Tết Trung thu.
Còn khoảng 1 tháng nữa là đến Tết Trung thu 2025, phố Hàng Mã (Hà Nội) đã rực rỡ các sản phẩm trang trí, đồ chơi Trung thu, từ truyền thống đến hiện đại... thu hút người dân và khách quốc tế đến tham quan, chụp ảnh, mua sắm.
Trong không khí đón Tết Trung thu rộn ràng, trong căn nhà nhỏ trên phố Hàng Than, vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa - Đặng Hương Lan, cũng tất bật hoàn thiện những chiếc mặt nạ giấy bồi truyền thống để cung cấp cho thị trường.
Mặt nạ giấy bồi được làm thủ công, bằng những vật liệu thân thiện, qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Đầu tiên phải chế tạo những khuôn đúc hình mặt nạ bằng xi măng, sau đó, xé từng mảnh giấy nhỏ, dùng hồ dán bồi lên khuôn đúc.
Công đoạn dán bồi phải làm hết sức cẩn thận, để mặt nạ căng, mịn và không bị nhăn; sau đó mang phơi khô dưới nắng để có độ cứng cáp.
Công đoạn cuối cùng là tô sơn; từng lớp sơn được tô vẽ tỉ mỉ, khéo léo, lớp sơn này khô, mới tiếp tục tô lớp sơn khác để tránh bị nhòe...
Những chiếc mặt nạ được phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, không dùng máy sấy, để tránh cong vênh.
Đều đặn 45 năm qua, trừ những năm dịch COVID-19, mỗi mùa Trung thu, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa sản xuất khoảng 3.000 mặt nạ giấy bồi, giá bán trên thị trường từ 40.000 - 100.000 đồng/chiếc, tùy vào kích cỡ...
Qua đôi bàn tay khéo léo của vợ chồng nghệ nhân, những chiếc mặt nạ giấy bồi hình ông Địa, Thị Nở, đầu trâu, mặt ngựa, ông hổ - báo… hiện ra một cách sinh động và thấm đẫm hồn Việt.
Ngoài các mẫu truyền thống, vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa - Đặng Hương Lan cũng sáng tạo, làm thêm mặt nạ hình thù độc đáo như hề Buratino, siêu nhân điện quang, Tôn Ngộ Không... để đáp ứng thị hiếu.
Theo các tiểu thương trên phố Hàng Mã, các sản phẩm đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, đầu lân sư tử... vẫn được khách hàng ưu tiên lựa chọn, nhằm lưu giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc mỗi dịp Tết Trung thu.
Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề "Hà Nội - Dòng chảy di sản", Bảo tàng Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc từ ngày 11 - 20/9.
Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.