Bố mẹ xúc động ngắm con mình thể hiện tình yêu nước bằng ánh mắt, động tác tay
Sáng 5/9, hòa chung không khí tưng bừng khai giảng năm học mới trên cả nước, Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn (Hà Nội) tổ chức lễ khai giảng đặc biệt, đầy xúc động và nhân văn. Nơi đây, học sinh không hát Quốc ca bằng lời, các em "hát" bằng tay, bằng ánh mắt và cả trái tim.
Do điều kiện cơ sở vật chất, lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 của Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn được tổ chức tại hội trường và từng lớp học, kết hợp xem trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành giáo dục qua màn chiếu.
Điều đặc biệt ở ngôi trường này là hơn 60% học sinh là trẻ khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ hoặc có rối loạn phổ tự kỷ. Thay vì cất tiếng hát Quốc ca vang dội, các em đồng loạt đứng nghiêm trang, cùng giơ tay lên và thể hiện bài hát bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Trong lễ khai giảng tinh gọn nhưng ý nghĩa, nhiều phụ huynh xúc động không kìm được nước mắt khi nhìn con mình tự tin tiếp xúc với các bạn học, tham gia các tiết mục múa, hát bằng tay, hay đơn giản chỉ là nở nụ cười rạng rỡ chào năm học mới...
Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn là một trong số ít những cơ sở giáo dục hòa nhập đặc biệt tại Hà Nội, có các lớp dành riêng cho học sinh khiếm thính, chậm phát triển và rối loạn phát triển.
Từ sáng sớm 5/9, các phụ huynh đã đưa con đến trường, và cùng với thầy cô giáo chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới.
Lễ khai giảng được tổ chức trong lớp học, kết hợp xem trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành giáo dục.
Các em học sinh thể hiện bài hát Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Những bàn tay nhỏ bé chuyển động nhịp nhàng, truyền tải thông điệp yêu nước và niềm tự hào dân tộc theo một cách rất riêng.
Các em học sinh giao tiếp, làm quen với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Chị Hoàng Diệu Hương (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) xúc động chia sẻ: "Con tôi 6 tuổi, bị chậm nói và khuyết tật trí tuệ... Hôm nay là buổi thứ 2 cháu đến trường, nhưng đã biết đi đến chỗ uống nước, tìm nhà vệ sinh, các cô giáo rất quan tâm, hướng dẫn các cháu, tôi rất vui mừng".
Ánh mắt những người mẹ không rời khỏi con mình.
Lễ khai giảng năm học mới diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm nhưng giàu lòng yêu thương, nhân ái...
Sau thời gian nghỉ hè, các em học sinh háo hức quay trở lại lớp học, tiếp tục hành trình bồi dưỡng tri thức, hoàn thiện bản thân.
Sau lễ khi giảng, các em học sinh tự tin kết bạn, giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ riêng - thể hiện khát vọng và niềm tin trong năm học mới.
Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW không phải là bước đi hình thức, mà là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn.
Sáng 24/10, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (27/10/1976 - 27/10/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Không cần biến mỗi giáo viên thành chuyên gia tâm lý, nhà trường chỉ cần những quy trình ứng phó ngắn gọn, khả thi. Cùng với lòng tự trắc ẩn và sự thấu cảm, hành trình hỗ trợ học sinh sẽ bớt đi rào cản, giúp các em không đơn độc.
Những "đốm lửa" tâm lý ở học sinh cần được nhận diện và hỗ trợ kịp thời để tránh "bùng phát"; đồng thời nhà trường cần quy trình ứng phó rõ ràng, dễ thực hiện, giúp giáo viên phối hợp cùng gia đình nhằm hỗ trợ học sinh không phải đơn độc.
Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác quản lý tại các điểm trường và chuyển đổi số đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, có giải pháp tháo gỡ phù hợp.