Kênh RT của Liên bang Nga tối 7/10 cho biết qua những hình ảnh mới được công bố và lời kể của các quân nhân Mỹ do CBS News thu thập có thể thấy các cuộc tấn công của Iran đã buộc binh sĩ Mỹ trên thực tế phải rời bỏ một căn cứ quân sự lớn tại Kuwait trong giai đoạn đầu cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran.
Theo CBS, các video do binh sĩ Mỹ chia sẻ, vi phạm chính sách nghiêm ngặt của Lầu Năm Góc về cung cấp thông tin cho truyền thông, cho thấy nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) lao xuống tấn công Camp Buehring, một cơ sở tập kết lực lượng quan trọng của Lục quân Mỹ nằm cách biên giới Iraq khoảng 40 km. Các video cũng ghi lại thiệt hại đối với các tòa nhà và trang thiết bị quân sự.
CBS cho biết đã xác thực những đoạn ghi hình này bằng dữ liệu siêu dữ liệu (metadata) được nhúng trong video và hình ảnh ghi lại hậu quả các cuộc tấn công.
CBS cho biết thêm Camp Buehring liên tục hứng chịu nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và UAV của Iran sau khi chiến sự bắt đầu ngày 28/2.
Một quân nhân Mỹ cũng nói với CBS rằng các tiêm kích F-5 của Iran đã thực hiện những phi vụ tấn công căn cứ ở khoảng cách "gần chúng tôi đến mức tôi có thể nhìn thấy mũ bảo hiểm của các phi công".
Theo CBS, phần lớn trong số khoảng 7.000 quân nhân đồn trú tại Camp Buehring đã được phân tán trước khi chiến tranh bắt đầu, theo chiến lược mà Lầu Năm Góc gọi là "get off the X" (rời khỏi vị trí có nguy cơ bị tấn công), nhằm đưa binh sĩ ra khỏi những vị trí cố định dễ bị Iran đáp trả.
Tuy nhiên, khoảng 100 binh sĩ vẫn ở lại để bảo vệ căn cứ. Theo lời kể của các quân nhân, họ nhiều lần buộc phải xuống hầm trú ẩn và rơi vào tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng, trong đó có tên lửa đánh chặn Patriot.
Một quân nhân Mỹ nói với CBS: "Họ đã đánh chúng tôi rất nặng. Thật kinh khủng... Chúng tôi đã phải rời bỏ căn cứ".
Những binh sĩ còn lại cuối cùng đã rút khỏi căn cứ và thiết lập các tiền đồn tác chiến dã chiến trong sa mạc Kuwait, nơi họ tiếp tục đóng quân trong nhiều tuần.
Không có quân nhân Mỹ nào thiệt mạng, mặc dù một số người bị thương, trong đó có hai người bị sét đánh trong các trận bão cát trên sa mạc.
Quân nhân này nói: "CBKU (Camp Buehring) đã bị tàn phá. Họ cần tiến hành một cuộc điều tra. Tại sao không có ai đến tăng viện cho chúng tôi?"
Lầu Năm Góc từ chối bình luận trực tiếp về phóng sự của CBS. Thay vào đó, cơ quan này đề nghị CBS tham khảo những phát biểu của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth hồi tháng 3, khi ông thừa nhận rằng hơn 90% quân nhân Mỹ đã được điều chuyển khỏi các căn cứ của Mỹ trong khu vực.
Những thông tin mới được công bố xuất hiện chỉ vài ngày sau khi một cuộc điều tra của hãng thông tấn AP đặt ra những câu hỏi riêng về công tác chuẩn bị của quân đội Mỹ tại các địa điểm khác ở Kuwait.
Theo AP, một UAV của Iran đã tấn công trung tâm tác chiến của Mỹ tại cảng Shuaiba ngày 1/3, khiến sáu binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Đây vẫn là vụ tấn công đơn lẻ gây thương vong lớn nhất được biết đến đối với quân nhân Mỹ trong cuộc xung đột.
Theo lời kể của một số người bị thương, ban đầu các binh sĩ phải tự sơ cứu cho nhau bằng những vật tư y tế cơ bản và phải sử dụng Google để tìm bệnh viện gần nhất tại thành phố Kuwait. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn khẳng định công tác ứng phó y tế của quân đội là phù hợp.
CBS cho rằng sự tàn phá tại Camp Buehring là một phần trong chiến dịch tấn công quy mô rộng hơn nhiều nhằm vào sự hiện diện quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông.
Trong chiến dịch này, tên lửa và UAV của Iran đã tấn công các căn cứ và cơ sở quân sự tại nhiều quốc gia, gây thiệt hại cho máy bay, hệ thống radar, nhà chứa máy bay, doanh trại và các cơ sở hạ tầng khác.
Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tính đến tháng 9, cuộc chiến đã khiến Washington tiêu tốn 43,6 tỷ USD, chưa bao gồm những thiệt hại lớn đối với các căn cứ Mỹ tại tám quốc gia.
Trong khi đó, tổng số quân nhân Mỹ thiệt mạng trên thực tế vẫn còn gây tranh cãi. Theo số liệu công khai của Lầu Năm Góc, tính đến giữa tháng 9, có 18 quân nhân thiệt mạng. Tuy nhiên, theo các nguồn tin quân sự được báo Washington Post dẫn lại, con số này là 22 hoặc 23 người.
CBS cho rằng khi thiệt hại ngày càng gia tăng, Lầu Năm Góc đã siết chặt việc kiểm soát những hình ảnh xuất hiện từ khu vực.
Sau cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran nhằm vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti tại Jordan ngày 17/7, khiến ba quân nhân Mỹ thiệt mạng, Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, đã cảnh báo binh sĩ không quay phim tại các địa điểm bị tấn công.
Theo ông Cooper, những hình ảnh được đăng tải công khai đang giúp Tehran đánh giá độ chính xác và hiệu quả của các cuộc tấn công.
Về phần mình, các đồng minh của Mỹ đang cho phép Washington đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình cũng đã áp dụng những lệnh cấm nghiêm ngặt và các hình phạt đối với hành vi quay phim tại các cơ sở quân sự cũng như ghi hình hậu quả các cuộc tấn công. Điều này khiến những hình ảnh độc lập về các cuộc tấn công của Iran ngày càng trở nên hiếm hoi.