Các ngôi sao Brazil bị chỉ trích vì... khóc quá nhiều

Những giọt nước mắt của Neymar và các ngôi sao Brazil sau chiến thắng nhọc nhằn trước Chile ở vòng 1/8 World Cup 2014 đã khiến huấn luyện viên trưởng Luiz Felipe Scolari phải nhờ tới sự hỗ trợ của nhà tâm lý học.

Những giọt nước mắt của Neymar và các ngôi sao Brazil sau chiến thắng nhọc nhằn trước Chile ở vòng 1/8 World Cup 2014 đã khiến huấn luyện viên trưởng Luiz Felipe Scolari phải nhờ tới sự hỗ trợ của nhà tâm lý học.

Sau trận đấu trên, nhà tâm lý học thể thao Regina Brandao đã phải cấp tốc đến sân tập của đội tuyển Brazil để trò chuyện với các cầu thủ trước trận tứ kết gặp Colombia. Giám đốc Kỹ thuật đội tuyển Brazil, cựu đội trưởng huyền thoại cùng Selecao vô địch World Cup 1970 Carlos Alberto, phàn nàn rằng các cầu thủ ngôi sao của Brazil đã khóc quá nhiều lúc thực hiện nghi lễ hát quốc ca, sau khi thời gian đá hiệp phụ kết thúc và cả khi Brazil đã vượt qua Chile trên chấm penalty. Điều đáng nói là những cầu thủ này bao gồm cả các trụ cột như Neymar, Julio Cesar, David Luiz và đội trưởng Thiago Silva...

Các ngôi sao Brazil bị chỉ trích vì... khóc quá nhiều ảnh 1

Neymar khóc sau chiến thắng nghẹt thở trước Chile. Nguồn: AP

Theo nguồn tin từ Folha, nhà tâm lý học Brandao từng có 20 năm làm việc cùng ông Scolari đã có cuộc trò truyện với tất cả các cầu thủ một cách trực tiếp và thông qua các phương tiện giao tiếp khác như Whatsapp, qua điện thoại hay email. Ngôi sao Neymar nói rằng cuộc trò chuyện với Brandao đã khiến tâm lý các cầu thủ trở nên cân bằng hơn.

Huyền thoại Zico thì đánh giá các cầu thủ Brazil ngày nay đã tỏ ra không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân và điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi tiếp của Brazil. "Các cầu thủ tỏ ra không tập trung thi đấu và bị chi phối quá nhiều bởi cảm xúc. Họ cần phải kiểm soát bản thân một cách tốt hơn".

Cựu danh thủ Carlos Alberto nói rằng các cầu thủ Brazil cần phải gạt đi nước mắt nếu muốn vô địch World Cup. "Họ đã khóc quá nhiều ở mọi tình huống. Như vậy là quá đủ rồi. Hãy dành nước mắt cho tới ngày giành chức vô địch". Alberto kết luận việc các cầu thủ Brazil "quá mít ướt" trong quá trình thi đấu cho thấy họ đã không chuẩn bị mọi thứ cần thiết để hướng đến ngôi vô địch.

Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Scolari giải thích rằng các cầu thủ còn trẻ và vẫn còn ít kinh nghiệm. Thủ môn Julio Cesar, năm nay 34 tuổi, thì lại cho rằng anh có quyền biểu lộ cảm xúc của mình.

Hải Phong

Dành cho bạn

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận thứ 3

Bảng xếp hạng Champions League sau lượt trận thứ 3

Lượt trận thứ 3 của vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 đã khép lại và chỉ còn 5 đội toàn thắng là Paris Saint-Germain, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid và Real Betis. Đáng chú ý, Man United sau thất bại 1 - 4 trước Como chỉ còn hơn nhóm bị loại về chỉ số phụ sau.