Buôn làng Tây Nguyên vui đón Xuân mới

Ngày mùng ba Tết Quý Tỵ (tức ngày 12/2), chúng tôi có dịp về thăm các buôn làng Tây Nguyên, nơi các chàng trai, cô gái da nâu, mắt sáng đang rộn ràng trong lời ca tiếng hát, điệu múa ay ray, diễn tấu cồng chiêng... vui đón mùa Xuân mới.

Ngày mùng ba Tết Quý Tỵ (tức ngày 12/2), chúng tôi có dịp về thăm các buôn làng Tây Nguyên, nơi các chàng trai, cô gái da nâu, mắt sáng đang rộn ràng trong lời ca tiếng hát, điệu múa ay ray, diễn tấu cồng chiêng... vui đón mùa Xuân mới.

Bên ché rượu cần, anh Y Hiền Niê, ở buôn A Drơng Điết, xã vùng sâu Cư Pơng Anh hùng (huyện Krông Búk), người nhiều năm liền được bầu chọn là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hai lần vinh dự ra Thủ đô Hà Nội báo cáo điển hình tại Hội nghị toàn quốc nông dân điển hình tiên tiến, hồ hởi cho biết: Toàn buôn có 127 hộ đồng bào dân tộc Êđê, M’nông, đã được Nhà nước cấp đất sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cây trồng, nên nhà nhà đều có của ăn của để. Hiện nay, mỗi gia đình ở đây đều có từ 3 đến 5 ha cà phê, cao su, điều, mỗi niên vụ thu hoạch thấp nhất cũng được 100 triệu đồng, có người làm tốt, kinh doanh đa ngành nghề còn thu nhập hàng tỷ đồng. Trong buôn không còn hộ nghèo. Cái đói nghèo, hình ảnh nhà sàn sập xệ, dột nát của các hộ gia đình cách đây hơn 10 năm đã đi vào dĩ vãng, chỉ còn trong kỷ niệm của các già làng mà thôi. Hôm nay, buôn A Drơng Điết nhà nào cũng nhà cao cửa rộng, biệt thự đua nhau mọc lên, nhà nào cũng có điện lưới quốc gia, đường thôn buôn thông thoáng sạch đẹp... không khác một phố thị. Riêng gia đình anh Y Hiền Niê, trong năm qua chỉ với 4 ha cà phê nhưng nhờ thực hiện tốt các biện pháp thâm canh, nên đã thu nhập trên 500 triệu đồng sau khi trừ các khoản chi phí. Anh Y Hiền Niê cũng sôi nổi kể tiếp: Đồng bào dân tộc ở đây cũng ăn Tết như người Kinh thôi, vì mình là anh em mà! Đây cũng là dịp để các gia đình cúng tạ thần linh, tổ tiên, cầu mong sức khỏe cho gia đình, người thân, cộng đồng. Tết này, tại nhà văn hóa cộng đồng buôn ngày nào cũng diễn ra các trò chơi dân gian như đẩy gậy, nhảy bao bố, thi hát dân ca dân vũ, diễn tấu cồng chiêng, dệt thổ cẩm... thu hút hàng ngàn nam thanh, nữ tú các buôn làng lân cận đến tham dự đua tài.

Buôn Ea Mấp, thị trấn Ea Pốk (huyện Cư M’Gar) có 365 hộ gia đình với 2.058 nhân khẩu của 3 dân tộc Êđê, Gia rai, Kinh cùng chung sống. Người dân trong buôn chủ yếu sản xuất cà phê, tiêu và cây lúa nước. Nhờ biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, sản lượng cây trồng tăng cao. Hiện nay, trong buôn ai cũng có của ăn của để, 40% số hộ thuộc diện giàu, không có hộ nghèo đói, những ngôi nhà xây mới khang trang ngày càng nhiều, nhà nhà đều có xe máy, máy cày, máy bơm nước, giàng ống tưới cho cà phê, tiêu, hoa màu. Nhiều nhà còn sắm cả ô tô để đi lại phục vụ sản xuất, 100% số hộ có điện lưới quốc gia, có nước sạch sinh hoạt, 90% tuyến đường trong buôn được trải cấp phối. Bản sắc văn hóa dân tộc luôn được bà con có ý thức giữ gìn, phát huy. Già làng Y Nuốt cho biết, Tết năm nay, nhà nào cũng có bánh chưng, bánh tét, cũng thịt lợn, thịt bò để ăn ngon, mặc đẹp, vui chơi, để ra giêng tập trung vào sản xuất làm giàu cho gia đình, cho buôn làng. Còn ở Nông trường cao su Cuôr Đăng (Công ty Cao su Đắk Lắk) trên cơ sở quy hoạch vùng sản xuất cao su, cân đối lực lượng lao động, Nông trường tiếp nhận lao động ở 3 buôn của đồng bào dân tộc Êđê (buôn Jong, buôn Karoa và buôn Tá) vào làm công nhân nông trường; tổ chức thành 3 đội sản xuất, mỗi đội quản lý từ 120 đến 370 ha cao su và giao khoán mỗi công nhân chăm sóc, khai thác mủ từ 2 đến 2,3 ha cao su. Nông trường cũng cấp thêm cho mỗi hộ gia đình từ 0,3 đến 1 ha để trồng cà phê phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ vậy, từ cuộc sống đói nghèo kinh niên, đến nay điều kiện làm việc, sinh hoạt của bà con dân tộc ngày càng được nâng cao. Hiện nay, 3 buôn này có trên 40% số hộ gia đình công nhân kinh tế khá giả, còn lại là hộ trung bình, không có hộ nghèo. Trong những ngày Tết này, hộ gia đình nào cũng ăn Tết đủ đầy, bia, bánh mứt, thịt heo, gà rôm rả. Các đội sản xuất còn tổ chức thi đấu bóng chuyền, giao lưu văn hóa văn nghệ làm cho không khí Tết càng thêm vui tươi...

Đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng đang tưng bừng vui Xuân đón Tết, để rồi lại cùng nhau hăng say lao động, xây dựng buôn làng thêm giàu đẹp.

Quang Huy

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.