World Cup 2022: Croatia bất lực, chia điểm với Maroc

Chiều 23/11, tại bảng F World Cup 2022, Maroc đã triển khai lối đá quyết liệt ngay từ đầu trận đấu, khiến các cầu thủ Croatia không dễ dàng triển khai lối đá của mình. Thậm chí có những thời điểm Luka Modric, cầu thủ nổi bật nhất của Croatia, cũng phải lùi xuống tận sân nhà để kéo bóng nhưng vẫn vấp phải sự quyết liệt và mạnh mẽ của Maroc.
Chú thích ảnh
Andrej Kramaric (trái) đội Croatia tranh bóng quyết liệt với Sofyan Amrabat (phải) đội tuyển Maroc. Ảnh: THX/TTXVN

Sau khoảng thời gian đầu bất ngờ với cách tiếp cận mạnh mẽ của Maroc, Croatia với các cầu thủ đẳng cấp hơn ở hàng tiền vệ dần kiểm soát thế trận. Nhưng đội bóng đến từ châu Âu lại gặp vấn đề ở hàng công khi cặp tiền đạo Kramaric và Vlasic không di chuyển cùng nhịp với tuyến giữa.

Trận đấu diễn ra chủ yếu ở khu vực giữa sân, và trong thế trận chặt chẽ, đội nào cũng muốn mở tỷ số từ các tình huống cố định. Tuy nhiên, khả năng thực hiện của 2 bên vẫn chưa tốt.

Phút 45+1, Croatia có tình huống nguy hiểm nhất của hiệp đấu. Từ đường căng ngang, Vsalic băng cắt dứt điểm cận thành nhưng không thắng được thủ môn của Maroc.

Chú thích ảnh
Achraf Hakimi (trên- phải), đội Maroc tranh bóng với các cầu thủ đội Croatia. Ảnh: THX/TTXVN

Bước sang hiệp 2, Maroc vẫn triển khai lối đá chắc chắn và không ngại va chạm, gây rất nhiều khó khăn cho  Modric và các đồng đội. Tình huống đáng chú ý nhất diễn ra ở phút 55, từ pha đá phạt góc của Croatia, thủ môn Bono có pha đổ người nhanh và chính xác để ngăn đối phương đệm bóng cận thành, giúp Maroc tránh nhận một bàn thua.

Càng về cuối trận, Croatia càng gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Maroc và trận đấu kết thúc với tỷ số 0 - 0.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ đội tuyển Croatia tranh bóng quyết liệt với các cầu thủ đội tuyển Maroc. Ảnh: THX/TTXVN

Một điểm có được trong trận đấu này không thể làm hài lòng Croatia, nhưng với Maroc, họ hoàn toàn có thể vui mừng trước kết quả này nhờ vào lối chơi hợp lý, biết mình biết ta và đầy khoa học.

Tiến Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik tiếc nuối

FIFA ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik tiếc nuối

Phát biểu họp báo sau trận ĐT Việt Nam để thua 0-2 trước Thái Lan tối 29/9 trên sân Si Jalak Harupat ở Bandung (Tây Java), HLV Kim Sang Sik gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và nhận trách nhiệm về thất bại.

FIFA ASEAN Cup 2026: Hơn 2.000 nhân lực bảo đảm an ninh trận đấu Việt Nam - Thái Lan

FIFA ASEAN Cup 2026: Hơn 2.000 nhân lực bảo đảm an ninh trận đấu Việt Nam - Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ tỉnh Tây Java, Indonesia, hơn 2.000 nhân lực thuộc các lực lượng cảnh sát, quân đội và các đơn vị liên quan đã được bố trí trong phương án bảo đảm an ninh cho các trận đấu FIFA ASEAN Cup 2026 tại sân Si Jalak Harupat, huyện Bandung, tỉnh Tây Java, trong đó có hai trận đấu bảng B diễn ra chiều và tối 29/9 lần lượt giữa Philippines và Pakistan cùng trận Việt Nam đối đầu Thái Lan.