| Tiền đạo Edinson Cavani sau khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho đội tuyển Uruguay vào lưới Bồ Đào Nha tại Sochi, ngày 30/6. Ảnh: AFP/TTXVN | 
Trong một trận đấu với thể thức loại trực tiếp, cả Uruguay và Bồ 
Đào Nha đều có chung cách tiếp cận trận đấu với một thế trận chặt chẽ 
khiến trận đấu thứ 2 tại vòng 1/8 này không diễn ra kịch tính và hấp dẫn
 như kỳ vọng. 
Trong những phút đầu tiên của hiệp 1, cả hai đội đều thi đấu khá 
thận trọng và tránh việc đẩy nhanh nhịp độ trận đấu nhằm thăm dò đối 
thủ. Phút thứ 6, Ronaldo nhận bóng ở tư thế trống trải ngay sát khu vực 
16m50 của Uruguay và ngay lập tức tung cú sút về phía khung thành của 
thủ môn Muslera. Tuy nhiên, cú sút của ngôi sao Real Madrid không đủ 
hiểm hóc để chiến thắng thủ thành 32 tuổi bên phía Uruguay. 
Sau tình 
huống trên, Uruguay ngay lập tức tổ chức phản công. Cavani nhận bóng ở 
bên phía cánh trái và có đường phát động tấn công xuất sắc sang bên cánh
 đối diện cho Suarez. Ngôi sao Barcelona bình tĩnh giữ bóng trước khi 
tung ra cú tạt bóng như đặt để Cavani lao vào đánh đầu dũng mãnh mở tỷ 
số trận đấu, kết thúc một tình huống phản công xứng đáng ghi vào sách 
giao khoa của Uruguay.
Sau khi có được bàn thắng, Uruguay chủ động lui về phòng ngự nhằm 
bảo toàn tỷ số và nhường thế trận lại cho Bồ Đào Nha và không giấu việc chuyển về lối đá phản công. Phút thứ 23, Suarez có pha sút phạt 
hiểm hóc và buộc thủ thành Rui Patricio của Bồ Đào Nha phải đổ người hết
 cỡ để cản phá. 
Trong những phút còn lại của hiệp 1, Bồ Đào Nha liên tục
 tổ chức các đợt tấn công dồn dập song không thể vượt qua được hàng 
phòng ngự được tổ chức một cách chắc chắn và khoa học của Uruguay.
| Các cầu thủ Uruguay đã thành công trong việc "khóa" ngôi sao Ronaldo (phải) của Bồ Đào Nha. Ảnh: THX/TTXVN | 
Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tiếp tục dâng cao dồn ép đối thủ và sử
 dụng hai cánh làm hướng tấn công chính. Sau những nỗ lực không thành, 
công sức của Bồ Đào Nha cũng được đền đáp với pha đánh đầu ghi bàn của 
trung vệ Pepe ở phút 55 sau tình huống dàn xếp đá phạt góc nhanh ở bên 
phía cánh trái khiến các cầu thủ Uruguay chưa kịp lui về để triển khai 
đội hình phòng ngự. 
Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau, Pepe từ người hùng bỗng 
biến thành tội đồ khi có pha đánh đầu phá bóng hụt và để bóng đến chân 
Nandez của Uruguay. Tiền vệ trẻ tung ra đường chuyền vừa tầm để Cavani 
lao vao đặt lòng một chạm hiểm hóc, đánh bại thủ thành Rui Patricio, 
nâng tỷ số lên 2-1. 
Tiếp tục bị rơi vào tình thế bị dẫn trước, Bồ Đào Nha bắt buộc phải
 dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và tăng cường những quả tạt từ hai 
biên để lợi dụng khả năng không chiến tốt của Ronaldo. Tuy nhiên, trong 
một ngày thi đấu xuất sắc, những tình huống tạt bóng của Bồ Đào Nha đều 
không thể vượt qua được cặp trung vệ Godin - Gimenez của Uruguay. 
Phút thứ
 70, thủ thành Muslera của Uruguay có pha bắt bóng lỗi sau đường tạt 
bóng không mấy nguy hiểm của Bồ Đào Nha khiến bóng lập bập đến chân 
Bernando Silva song tiền vệ Bồ Đào Nha này lại sút bóng lên trời trước 
khung thành rộng mở trước mặt. 
Đến phút thứ 72, người hùng của Uruguay 
là Cavani gặp chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu, và buộc phải rời 
sân trong sự lo lắng của HLV Oscar Tabarez cũng như người hâm mộ. 
Ở những phút còn lại, Bồ Đào Nha dù đã rất nỗ lực song các phương 
án triển khai tấn công biên của đội bóng châu Âu không thực sự sắc nét 
và thiếu đi tính đột biến, qua đó hoàn toàn thất bại trong việc xuyên 
phá hàng phòng ngự với số đông của Uruguay, và đành chấp nhận thất bại 
cay đắng với tỷ số 1-2.
Với chiến thắng này, Uruguay là đội bóng thứ hai giành vé vào vòng 
tứ kết của World Cup năm nay. Đối thủ của Uruguay tại vòng tứ kết sẽ là 
Pháp, đội bóng trước đó đã giành chiến thắng 4-3 trước Argentina.