Bình Dương và Hà Nội tiếp tục trò đuổi bắt

Cuộc đua tới ngôi vô địch V-League 2014 vẫn vô cùng gay cấn, khi hai ứng cử viên là Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T cùng giành chiến thắng ở vòng đấu thứ 22, chiều 27/7.
Cuộc đua tới ngôi vô địch V-League 2014 vẫn vô cùng gay cấn, khi hai ứng cử viên là Becamex Bình Dương và Hà Nội T&T cùng giành chiến thắng ở vòng đấu thứ 22, chiều 27/7.Samson là chưa đủĐến phút thứ 60 tại sân Quảng Nam, Bình Dương đã để tuột ngôi đầu bảng về tay Hà Nội T&T. Thời điểm đó, thầy trò Lê Thụy Hải bị đội chủ nhà QNK Quảng Nam gỡ hòa 1 - 1, trong khi Hà Nội T&T dẫn đội khách Hoàng Anh Gia Lai 3 - 1. Đám đông người hâm mộ trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) đã reo vui khi phát ngôn viên của sân thông tin cập nhật tỷ số vòng đấu, với tất cả các trận đều diễn ra cùng giờ ở 3 vòng còn lại của mùa giải.
Bình Dương và Hà Nội tiếp tục trò đuổi bắt ảnh 1

Văn Quyết chia vui với Samson sau chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai.

Tuy nhiên, sự hân hoan đó của nhà đương kim vô địch ngắn chẳng tày gang. Chỉ sau đó 7 phút, Abass kịp khôi phục lại thế dẫn bàn cho “nhà giàu” Bình Dương trước Quảng Nam (1 - 2), đồng thời đưa đội nhà trở lại ngôi đầu bảng trong cuộc chiến từ xa với Hà Nội T&T. Đến phút 90, khi tỷ số tại sân Hàng Đẫy vẫn được giữ nguyên 3 - 1, lại là Abass chấm dứt niềm hy vọng trong chờ đợi của người hâm mộ Thủ đô bằng bàn ấn định chiến thắng cho Bình Dương (1 - 3).Hoàng Vũ Samson đã có một ngày thi đấu ấn tượng, một mình ghi cả 3 bàn thắng cho Hà Nội T&T. Những pha ăn mừng bàn thắng của tiền đạo nhập tịch này tại sân Hàng Đẫy cũng ấn tượng không kém, rất lạ mắt và khác hẳn với thói quen lạnh lùng của anh sau 19 pha ghi bàn trước đó ở mùa giải này. Tuy vậy, bất chấp Samson đã nâng tổng số bàn thắng của anh kể từ đầu mùa lên con số 22, trong đó có 4 bàn trong 3 trận gần đây, Hà Nội T&T vẫn chưa thể lấy lại quyền tự quyết trong cuộc chiến bảo vệ danh hiệu.Bình Dương thì đã cho thấy quyết tâm đăng quang ở mùa giải này, cũng như sự lỳ lợm của họ ở chặng nước rút cam go. Tận dụng sự sảy chân của Hà Nội T&T (hòa 3 trận liên tiếp trước đó), đội bóng của ông Lê Thụy Hải đã nhảy lên ngôi đầu và không từ bỏ nó nữa. Chiến thắng tại sân Quảng Nam đã là trận thắng thứ 5 của Bình Dương trong 6 trận gần đây.Mặc dù vậy, với khoảng cách mong manh hiện tại, Bình Dương (45 điểm) và Hà Nội T&T (44 điểm) đều hiểu họ cần phải làm gì ở 2 vòng đấu cuối. Các rào cản cuối cùng đối với Bình Dương lần lượt là Đồng Tâm Long An (sân khách, ngày 3/8) và SHB Đà Nẵng (sân nhà, ngày 10/8). Trong khi đó, Hà Nội T&T sẽ làm khách tại sân của SHB Đà Nẵng, trước khi kết thúc mùa giải bằng trận gặp Thanh Hóa tại sân Hàng Đẫy.An Giang đánh rơi hy vọngChưa biết kết cục cuộc đua vô địch năm nay sẽ đi đến đâu, nhưng có một điều chắc chắn: Bây giờ vương miện chỉ còn là chuyện riêng giữa Bình Dương và Hà Nội T&T. Những tia hy vọng còn sót lại của Thanh Hóa (37 điểm) đã tan biến sau trận hòa không bàn thắng trên sân nhà với người hàng xóm Sông Lam Nghệ An. Tương tự như vậy, SHB Đà Nẵng (35 điểm) chỉ còn có thể cạnh tranh vị trí thứ 3, sau thất bại bất ngờ 2 - 1 trên sân của Đồng Nai. Ở đây, nỗ lực lấy lại hình ảnh của Đồng Nai sau scandal bán độ của một nhóm cầu thủ đội nhà là rất đáng ngợi khen. Họ dẫn trước Đà Nẵng 2 bàn, trước khi để đội khách gỡ bàn danh dự ở cuối trận.Ngược lại, Hùng Vương An Giang dường như đã kiệt sức trong cuộc chạy trốn trận play-off lên/xuống hạng. Được chơi trên sân nhà, nhưng các học trò của HLV Nhan Thiện Nhân đã để Than Quảng Ninh ra về với 3 điểm trọn vẹn. Đáng nói hơn, An Giang đã dẫn bàn trước, nhưng lại để Quảng Ninh lội ngược dòng thành công (1 - 2). Với 12 điểm hiện có, An Giang đã để bộ đôi Hải Phòng và Đồng Tâm Long An nới rộng khoảng cách lên thành 6 điểm, sau khi hai đội này “cò cưa” điểm số (1 - 1) tại sân Lạch Tray.Ở 2 vòng đấu còn lại, An Giang sẽ lần lượt phải gặp Thanh Hóa (sân khách) và Sông Lam Nghệ An (sân nhà). Rất khó để An Giang có thể giành trọn 6 điểm, chưa nói đến việc Hải Phòng và Long An có thể tự quyết định số phận của mình nếu có thêm ít nhất 1 điểm ở vòng đấu tới. Lúc này, có lẽ thầy trò Nhan Thiện Nhân nên chuẩn bị sẵn sàng cho trận play-off với XSKT Cần Thơ (xếp thứ 3 hạng Nhất) vào ngày 16/8 đi là vừa.Bài và ảnh: Song Long

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Asian Para Games 2026: Bơi và Điền kinh kết thúc các nội dung tranh tài

Môn Bơi và Điền kinh tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) đã khép lại ngày 23/10. Dù chưa giành thêm huy chương trong các nội dung chung kết cuối cùng, nhưng các VĐV Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn đáng chú ý, đặc biệt là Đỗ Thanh Hải – chủ nhân tấm HCV đầu tiên của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

16 trường đại học tham gia Giải bóng đá ĐHQG-HCM mở rộng 2026

Sáng 23/10, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá sinh viên ĐHQG-HCM mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 16 đội bóng đến từ 8 trường thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 8 trường đại học khách mời.

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Ngày 23/10, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày thi đấu chính thức thứ 5 tại ASIAN Para Games 2026. Đây cũng là ngày tranh tài cuối cùng của hai môn Bơi và Điền kinh, với kỳ vọng các VĐV Việt Nam sẽ tạo nên dấu ấn trước khi khép lại hành trình tại đại hội.