Biểu diễn âm nhạc miễn phí trên tàu du lịch Đà Lạt - Trại Mát

Hưởng ứng Lễ hội Festival hoa Đà Lạt và chào mừng Tết Dương lịch 2025, ngành Đường sắt triển khai nhiều hoạt động để phục vụ du khách đến tham quan ga Đà Lạt và đi tàu cổ Đà Lạt – Trại Mát.

Các hoạt động trong diễn ra trong Lễ hội như: Phục vụ trà, suất ăn nhẹ miễn phí trên tàu, đặc sắc nhất là tổ chức biểu diễn các chương trình âm nhạc miễn phí phục vụ du khách trên tất cả các đoàn tàu từ ngày 10/12 - 1/1/2025.

Chú thích ảnh
Lễ hội Festival hoa Đà Lạt.

Ngành Đường sắt đang tổ chức chạy tàu tuyến Đà Lạt – Trại Mát với các hành trình: Chạy hàng ngày tàu DL3/DL4, DL9/DL10; các ngày cuối tuần chạy thêm tàu DL7/DL8, DL11/DL12; khi nhu cầu của hành khách tăng cao sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu khác trong ngày, trong tuần.

Giá vé giao động từ 60.000 - 150.000 đồng/lượt đi hoặc về. Ngoài ra, hành khách còn được khuyến mãi nhiều chương trình giảm giá như: Mua vé khứ hồi được giảm 25% giá vé, hành khách mua vé tập thể từ 10 người trở lên được giảm từ 15 - 40% giá vé. Hướng dẫn viên du lịch phục vụ các đoàn khách sẽ được miễn phí vé tàu.

Vé được bán trực tiếp tại các cửa vé của Ngành đường sắt hoặc qua website bán vé: www.dsvn.vn. Các Công ty du lịch, tập thể có nhu cầu lập tàu theo yêu cầu hoặc đặt vé, tìm hiểu thông tin mời liên hệ SĐT: 0263 3834 409, 0967.777.659 để được phục vụ.

Tiến Hiếu

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.