Bé trai 3 tuổi tử vong do bị bỏ quên hơn 6 giờ trên xe buýt trường học

Một bé trai 3 tuổi tại Australia bị bỏ quên trên xe buýt của trường học hơn 6 giờ đồng hồ kể từ khi được đón từ nhà, khiến em tử vong.
Chú thích ảnh
Một nhân viên pháp y của cảnh sát kiểm tra chiếc xe buýt. Ảnh: newstalkzb.co.nz

Người quản lý của một trung tâm giáo dục trẻ em tại thành phố Cairns, thuộc bang Queensland của Australia, đã bị buộc tội ngộ sát do bỏ quên một bé trai 3 tuổi trên xe buýt của trường học khiến em tử vong.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, Michael Glenn Lewis, 45 tuổi, đã được tại ngoại sau khi ra tòa ngày 25/2. Người này bị cáo buộc sơ ý gây ra cái chết thương tâm cho nạn nhân là một học sinh tại chi nhánh Edmonton của Trung tâm Giáo dục mầm non Goodstart Early Learning Centre thuộc thành phố Cairn.

Bé trai đã bị bỏ quên hơn 6 giờ đồng hồ kể từ khi được đón từ nhà vào sáng ngày 18/2 và chính ông Lewis đã phát hiện bé trên xe buýt vào giờ tan học. 

Cùng với ông Lewis, Dionne Grills, 34 tuổi, một cô giáo mầm non của trung tâm trên cũng bị buộc tội ngộ sát trong vụ việc nêu trên. Cô giáo Grills đã được tại ngoại trong cùng ngày và bị cấm liên lạc với gia đình nạn nhân, đồng nghiệp và đồng phạm.

Cáo buộc của cảnh sát cho biết nạn nhân đã bị bỏ lại trên xe buýt đậu bên ngoài Trường tiểu học Hambledon, cách Trung tâm Goodstart Early Learning khoảng 1,7 km. Thi thể của bé được tìm thấy trong xe vào khoảng 15h15 chiều 18/2.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc nói trên, Goodstart đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát để thực hiện các nghĩa vụ hợp tác điều tra. Trung tâm này hiện đã đình chỉ các dịch vụ đón và trả học sinh trên tất cả các tuyến, đồng thời đóng cửa chi nhánh Edmonton và chuyển học sinh sang các chi nhánh khác của Trung tâm.

Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Toàn cảnh các tòa nhà chọc trời ở Shinjuku và núi Phú Sĩ nhìn từ Trung tâm Hành chính Bunkyo ở Tokyo. Ảnh: Wikipedia

Những mái nhà bị bỏ quên giữa đô thị chật chội ở Nhật Bản

Trong khi các đô thị Nhật Bản ngày càng chật chội và những khoảng xanh dưới mặt đất đang thu hẹp, không gian trên mái nhà vẫn chưa được tận dụng. Liệu những “khoảng trống” trên cao có thể trở thành lời giải cho bài toán thiếu không gian xanh tại Nhật Bản?