Bé 3 tuần tuổi bị chôn sống trong cái lạnh 3 độ C sống sót kỳ diệu

Cô bé 3 tuần tuổi bị chôn sống gần một hồ nước ở Ấn Độ trong nhiều giờ đồng hồ dưới cái lạnh 3 độ C đã may mắn sống sót sau khi được người dân giải cứu.
Chú thích ảnh
Bé gái mới chỉ được 3 tuần tuổi. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết vào tối 18/1, người dân địa phương ở Shahjahanpur ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh văng vẳng gần hồ nước khi nhiệt độ ngoài trời chỉ ở mức thấp 3 độ C.

Họ nhanh chóng xác định được vị trí phát ra tiếng khóc và đào đất lên để cứu bé gái mới chỉ 3 tuần tuổi. Khi được đưa đến bệnh viện, bé gái này ở trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Dưới đây là video về bé gái được chăm sóc trong bệnh viện (nguồn: Daily Mail)

Sau đó, người dân địa phương đã báo cho cảnh sát về vụ việc chôn sống trẻ nhỏ nhẫn tâm này.

Cảnh sát tiến hành điều tra và tìm được cha mẹ của bé gái này. Đó là một người đàn ông 30 tuổi và vợ 28 tuổi, họ đã cùng hai người họ hàng chôn sống bé gái theo chỉ đạo của thầy cúng khi cho rằng em bé bị nhập và sẽ đem tai họa đến gia đình.

Cảnh sát đã bắt giữ người cha, thầy cùng và hai người họ hàng trong khi mẹ của em bé đã bỏ trốn.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Máy bay hạ cánh khẩn cấp do bị bung cửa giữa không trung

Máy bay hạ cánh khẩn cấp do bị bung cửa giữa không trung

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một máy bay do Công ty Triton Aviation vận hành đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Nnamdi Azikiwe ở thủ đô Abuja của Nigeria, sau khi phi hành đoàn thông báo cửa máy bay bị bung ra giữa không trung ngay sau khi cất cánh.