Bắt cóc hàng trăm người tại Nigeria

Ngày 27/5, giới chức Nigeria cho biết các tay súng ở miền Trung nước này đã bắt cóc khoảng 150 người trong vụ bắt cóc hàng loạt mới nhất tại đây.
Chú thích ảnh
Binh sĩ tuần tra tại thị trấn Banki, Đông Bắc Nigeria. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo quan chức địa phương Aminu Najume, các đối tượng tấn công đi trên khoảng 100 xe máy đã xông vào làng Kuchi ở bang Niger tối 24/5. Chúng sát hại 8 người và bắt cóc khoảng 150 dân làng. Cư dân không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ an ninh nào trong suốt 3 giờ diễn ra vụ việc.  

Một nguồn tin của Liên hợp quốc cũng nêu số người bị bắt cóc ở mức tương tự. Trong khi đó, con số mà Cơ quan cứu hộ nhà nước Nigeria đưa ra là hơn 100 người.

Các vụ bắt cóc hàng loạt để đòi tiền chuộc thường xuyên xảy ra ở các bang miền Trung và Tây Bắc Nigeria. Các ngôi làng xa xôi, hẻo lánh ở những khu vực này là nơi mà các băng nhóm có vũ trang thường nhắm tới để cướp bóc. Boko Haram và nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng nhánh Tây Phi (ISWAP) cũng thường xuyên thực hiện các vụ bắt cóc ở Nigeria.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Bảo vệ môi trường: Khi đàn sói trở về

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, sau gần 60 năm, tiếng tru của sói xám Mexico đang có cơ hội trở lại những cánh rừng Sierra Madre Occidental ở miền biên viễn phía Tây Bắc nước này, nơi chúng từng gần như biến mất.