Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ nắng trong ngày Quốc khánh

Ngày Quốc khánh 2/9, thời tiết trên cả nước có sự khác biệt giữa các vùng. Ngày và đêm nay, ở Bắc bộ và thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.
Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ nắng trong ngày Quốc khánh ảnh 1

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở Bắc bộ đã có mưa, mưa vừa, một số nơi có mưa to đến rất to như: Bắc Mê (Hà Giang) 65mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 63mm, Phủ Liễn (Hải Phòng) 61mm, Sơn Tây 44mm, Ba Vì 62mm... 
Dự báo trong ngày và đêm nay (2/9) ở Bắc bộ và thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; từ trưa và chiều nay vùng mưa dông sẽ mở rộng xuống khu vực Thanh Hóa, Nghệ An; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Mưa nhiều khiến nền nhiệt trong toàn vùng không vượt quá 31 độ C, trời mát. 
Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất có khả năng xảy ra trên các sông suối nhỏ ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Cao Bằng. 
Ở miền Trung, các tỉnh phía Bắc từ trưa và chiều trời chuyển nhiều mây, có lúc có mưa rào, nhiệt độ ở Thanh Hóa, Vinh không vượt quá 33 độ C. 
Nam Trung bộ chủ đạo vẫn là nắng nhiều, các thành phố như Huế, Quy Nhơn, Phan Thiết có nắng nóng với nhiệt độ 35 - 37 độ C. Mưa rào nhẹ chỉ xảy ra cục bộ về chiều tối. 
Tây Nguyên và Nam bộ có một ngày Quốc khánh ít mưa, nắng nhiều do gió Tây Nam đang yếu. Nhiệt độ ở Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ 34 - 35 độ C, chỉ nóng vào buổi trưa. Các thành phố ở Tây Nguyên như Plâyku, Buôn Ma Thuột nhiệt độ từ 29 - 32 độ C. Về chiều tối, mưa chỉ xảy ra ở vài nơi, lượng nhỏ và tạnh rất nhanh. 
Trên biển, Bắc vịnh Bắc bộ gió Tây Nam cấp 4, trời có mưa dông rải rác kèm theo nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Các vùng biển khác, trong đó có hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió cấp 4, trời nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10km.
Minh Nguyệt (TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.