Nhiều tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh thành ‘bãi rác’ do nạn đổ rác trộm
TP Hồ Chí Minh đang đối mặt tình trạng đổ trộm rác ngày càng phức tạp, xuất hiện dày đặc trên nhiều tuyến đường, khu đất trống, ven kênh rạch và dưới gầm cầu. Từ rác sinh hoạt đến vật liệu xây dựng, phế thải bị vứt bừa bãi, chất thành đống, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Báo động tình trạng đổ trộm rác thải sinh hoạt trên các tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh gây mất mỹ quan đô thị.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, tại nhiều khu vực như đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng), đường số 9 (xã Bà Điểm), đường Nguyễn Thị Sóc (xã Đông Thạnh), giao lộ Ngô Thị Bi – Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng), Phan Thúc Duyện (phường Tân Sơn Nhất) và dọc tuyến kênh Tham Lương – Bến Cát… tình trạng đổ trộm rác diễn ra thường xuyên. Nhiều nơi đã hình thành “bãi rác tự phát” tồn tại kéo dài, bốc mùi hôi thối, gây bức xúc trong cộng đồng.
Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh xuất hiện nhiều bãi rác tự phát.
Rác thải bị người dân đổ trộm tràn xuống một con rạch gần cầu Cần Giuộc (xã Bình Hưng) gây ô nhiễm môi trường.
Mặc dù chính quyền địa phương đã cắm biển cấm, ghi rõ mức phạt đến 15 triệu đồng, có camera giám sát và bố trí thùng rác công cộng, song nhiều người vẫn ngang nhiên chở rác đến đổ lén lút, nhất là vào ban đêm.
Thường xuyên đi làm ngang khu vực đường Nguyễn Văn Linh, anh Nguyễn Văn Cường (xã Bình Hưng) cho biết: “Trên trục đường xuất hiện nhiều bãi rác tự phát chất đống. Đặc biệt, đoạn gần cầu Cần Giộc, rác sinh hoạt, hoa quả hư hỏng bị đổ 2 bên đường và tràn cả xuống dòng kênh, gây mùi hôi rất khó chịu”.
Chính quyền địa phương đã cắm biển cấm đổ rác bừa bãi và ghi rõ mức phạt đến 15 triệu đồng, có cammera giám sát nhưng rác thải, đồ ve chai vẫn chất thành đống.
Rác cùng các vật dụng ve chai chất đống tại khu vực bố trí dụng cụ tập thể dục cho người dân trên đường Nguyễn Thị Sóc (xã Đông Thạnh), đối diện Chợ đầu mối nông sản Hóc Môn.
UBND xã Bình Chánh đã bố trí thùng rác công cộng trên đường Lê Khả Phiêu, dưới gầm cầu vượt cao tốc Bến Lức – Long Thành, nhằm phục vụ nhu cầu của người dân và khách vãng lai. Tuy nhiên, nhiều người lại mang theo các bao rác lớn đến đổ tại đây, biến khu vực này thành điểm tập kết rác tự phát.
Tương tự, tại giao lộ Ngô Thị Bi – Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng), dù đã nhiều lần được thu gom, khu vực này liên tục bị người dân đổ trộm rác, tạo thành những đống rác lớn ven đường, bốc bùi hôi và gây mất mỹ quan đô thị.
Tại giao lộ Ngô Thị Bi – Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng) thành bãi rác tự phát với đủ các loại rác sinh hoạt, nệm... bị người dân mang đến đổ trộm.
Đống rác tự phát trên đương Phan Thúc Duyện (phường Tân Sơn Nhất).
Trước thực trạng này, nhiều ý kiến cho rằng, TP Hồ Chí Minh cần triển khai giải pháp tổng thể, kết hợp cả tuyên truyền, quy hoạch điểm tập kết rác phù hợp với nhu cầu thực tế và tăng cường chế tài xử lý.
Rác thải chất đống trên đường số 9 (xã Bà Điểm) gần khu dân cư Hoàng Hải, gây mất mỹ quan đô thị.
Rác thải bị người dân đổ trộm ven kênh Tham Lương - Bến Cát đi qua địa bàn nhiều phường của TP Hồ Chí Minh.
Từ ngày 1/6/2025, TP Hồ Chí Minh đã áp dụng mức phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt mới theo Quyết định 67. Theo đó, các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình sẽ trả phí theo khối lượng hoặc thể tích rác phát sinh nhằm khuyến khích giảm thiểu rác thải và nâng cao ý thức phân loại tại nguồn.
Rác thải bị người dân đổ trộm tại khu vực cầu Sa nối đường Tân Thới Nhất 8 và đường Phạm Đăng Giảng.
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), UBND phường Hoàn Kiếm triển khai không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây hồ Hoàn Kiếm, thu hút đông người dân và du khách thăm quan trong ngày đầu ra mắt.
Nằm cách thủ đô Buenos Aires của Argentina khoảng 40 km, Temaikèn là vườn sinh thái được đánh giá cao hàng đầu thế giới về chất lượng chăm sóc và sự đa dạng về chủng loại động vật tại đây.
Sáng 7/10/2026 (giờ Việt Nam), “vũ điệu cuối cùng” của Lionel Messi đã khép lại trên thánh địa Monumental tại xứ sở Tango với rất nhiều cảm xúc đối với chính người đội trưởng huyền thoại của ĐTQG Argentina, những đồng đội chinh chiến nhiều năm cùng “El Pulga”.
Đoạn đường bờ Tây sông Nhuệ, từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2 (Hà Nội), xuất hiện nhiều vị trí mặt đường biến dạng, sụt lún, gây khó khăn và tiềm ẩn rủi ro cho người dân khi lưu thông.