Ấm lòng với những phần quà hỗ trợ người nghèo giữa mùa dịch bệnh COVID-19
Nhiều người bán vé số, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh đã cảm thấy ấm lòng khi những phần quà tặng như mì gói, gạo, nước mắm... được các tổ chức xã hội, cá nhân có lòng hảo tâm hỗ trợ kịp thời trong mùa dịch COVID-19.
Nhiều người sống bằng nghề bán vé số, người già neo đơn, người khó khăn, lao động mất việc... đã trở nên khó khăn hơn khi thực hiện chỉ thị cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, bởi hầu như họ mất đi nguồn thu nhập ít ỏi của mình. Thế nhưng, họ đã cảm thấy ấm lòng hơn khi những ngày qua, chính quyền, các tổ chức xã hội và cả những cá nhân có lòng hảo tâm đã đến tận nơi phát những thùng mì tôm, những bao gạo hay những suất ăn miễn phí...
Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh đẹp khi những người khó khăn đang được toàn xã hội chăm lo trong mùa dịch:
Đây là điểm phát đồ ăn miễn phí cho người nghèo trên đường Hoàng Sa (Quận 3) của anh Lê Thanh Bình. Theo anh Bình, mỗi ngày anh phát khoảng 100 phần ăn, mỳ tôm, nước suối và gạo miễn phí cho người lang thang, ăn xin và bán vé số... cho đến hết ngày 15/4.Cô Lê Thị Sương (64 tuổi) mưu sinh bằng nghề bán vé số cho biết, gia đình mất hết người thân nên cô vào TP Hồ Chí Minh sinh sống bằng nghề bán vé số được 7 tháng nay. Tình hình dịch bệnh, nhà nước tạm ngưng bán vé số nên cuộc sống của cô trở nên khó khăn, không có tiền thuê phòng trọ. Mỗi ngày cô đến các điểm phát cơm từ thiện, gạo và mì về để ăn, tối đến thì ngủ vỉa hè...
Điểm phát mì gói, gạo, cơm miễn phí cho người nghèo, người bán vé số, lượm ve chai, lang thang... tại số 45 đường Ngô Quyền (Quận 10).Những người có hoàn cảnh khó khăn đang được toàn xã hội chăm lo tại TP Hồ Chí Minh trong mùa dịch COVID-19.Nhiều điểm phát nước, đồ ăn miễn phí cho người dân bắt đầu xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh khi có chỉ thị cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Nhiều nhà hảo tâm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng đã hỗ trợ gạo và thực phẩm thiết yếu cho người nghèo, người bán vé số.
Một cụ bà với gói hàng vừa nhận được.Nhiều gia đình có con nhỏ còn được phát sữa miễn phí để giúp các gia đình giảm bớt khó khăn. Mỗi một phần thức ăn dù không nhiều nhưng cũng khiến người lao động khó khăn cảm thấy ấm lòng hơn.
Các chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng tham gia giúp đỡ người khó khăn trong mùa dịch bệnh này.
Ngày 14/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện có hàng nghìn học sinh tại các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn phải nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.
Ở tuổi 75, khi đa số mọi người đã chọn cuộc sống an nhàn sum vầy bên con cháu thì Thiếu tá, bác sĩ, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lam, Giám đốc Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn bền bỉ làm việc mỗi ngày.
Lào Cai tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ qua nguồn tin từ cựu chiến binh, nhân chứng, nhằm trả lại danh tính và nghĩa trang cho các anh hùng liệt sĩ.
Hàng trăm phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị khẩn trương lấy mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN.