Ấm lòng với 'Cửa hàng 0 đồng' trên miền biên giới Đồng Tháp

“Cửa hàng 0 đồng” tại xã biên giới Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đi vào hoạt động làm ấm lòng nhiều hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới trong tình hình dịch COVID-19 phức tạp. Đây cũng là “Cửa hàng 0 đồng” đầu tiên trên địa bàn huyện biên giới Tân Hồng.
Chú thích ảnh
Đại đức Thích Chơn Trí chuẩn bị các sản phẩm tại "Cửa hàng 0 đồng".

Cửa hàng do Đại đức Thích Chơn Trí, Trị sự Chùa Hiếu Đức phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng tổ chức. Đại đức Thích Chơn Trí cho biết, đa phần bà con khu vực biên giới còn khá khó khăn, kèm theo đó là những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 nên rất cần những tấm lòng từ thiện để sẻ chia.

Thấu hiểu điều này, với phương châm “Thừa thì cho - Thiếu thì nhận”, chùa Hiếu Đức tiếp nhận các nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt gia đình từ các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đóng góp, sau đó, tặng lại cho những người nghèo trên địa bàn, nhằm giảm bớt một phần khó khăn trong mùa dịch COVID-19, góp phần ổn định an sinh xã hội.

Đại đức Thích Chơn Trí cho biết, sắp đến ngày Khai giảng năm học mới, ngoài các mặt hàng thiết yếu như gạo, mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm, đường chăn, màn… “cửa hàng” còn vận động được xe đạp, quần áo, đồ dùng, dụng cụ học tập. Đây là cách để san sẻ nỗi lo với các gia đình có con em đến trường, giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được cắp sách đến trường.

“Cửa hàng” sẽ hoạt động thường xuyên vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Trung bình mỗi tháng, chùa Hiếu Đức sẽ thực hiện phát 100 phiếu, mỗi phiếu tương ứng với khoảng 200.000 đồng. Người dân mang phiếu đến cửa hàng để mua sắm các loại lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu phù hợp với điều kiện sinh hoạt gia đình.

Dẫn hai đứa cháu nội, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ vừa lên 6 tuổi đến cửa hàng, bà Nguyễn Thị Hiệp, 55 tuổi ngụ ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ chia sẻ, từ ngày mẹ bỏ, cha đi làm phụ hồ ở nơi xa, các cháu sống nương tựa với bà. Bản thân bà công việc thuê mướn bấp bênh bữa có bữa không mà năm học mới lại sắp bắt đầu, đây là điều bà trăn trở suốt những ngày qua.

Cầm đôi dép cho đứa cháu trai nhỏ và bộ đồng phục trắng cho cháu gái lớn, bà Hiệp không kìm được xúc động: “Ban đầu tôi cứ ngỡ chỉ mua được vài món đồ nhưng tờ phiếu 200.000 đồng này tôi “mua” được cả cặp, dép, quần áo và vở cho 2 đứa cháu. Xem như nhẹ gánh nỗi lo mùa tựu trường”.

Mặc dù chưa hết 200.000 đồng nhưng bà Hiệp từ chối nhận thêm các vật dụng khác, “số còn lại nhường cho những người đang thiếu, bởi vì gạo, dầu ăn và nước tương ở nhà vẫn còn”- bà chia sẻ.

Chú thích ảnh
 Với phiếu mua hàng trị giá 200 nghìn đồng, người dân khó khăn ở Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp có thể "mua" các mặt hàng cần thiết cho gia đình tại “Cửa hàng 0 đồng”.

Bà Nguyễn Thành Phú, Phó Chủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng cho biết, địa phương hiện có khoảng 9.000 nhân khẩu, trong đó có 3,59% hộ nghèo. Thông điệp không ai bị bỏ lại phía sau, yêu thương cho đi là còn mãi, chính là những gì mà “Cửa hàng 0 đồng” muốn chia sẻ với bà con biên giới trong lúc khó khăn này. Bắt đầu từ ngày 22/8, mỗi Chủ nhật, người đến cửa hàng sẽ tự cân nhắc những thứ gia đình đang thiếu để lựa chọn cho phù hợp. Để "Cửa hàng 0 đồng" hoạt động hiệu quả, đúng đối tượng, chính quyền địa phương sẽ tiếp sức rà soát những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và tiến hành phát phiếu cho mỗi gia đình.

Được biết, trước đó, tại xã Tân Hộ Cơ, cây ATM gạo miễn phí đã phát hơn 10 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn.

Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Từ cậu bé khiếm thị bị bạn bè xa lánh, Trần Văn Dũng (thôn Đông Phù, xã Tiên Du, Bắc Ninh) đã từng bước tìm lại giá trị bản thân bằng học tập, sự kết nối và những việc làm có ích cho cộng đồng. Anh đã thi đỗ ngành Quan hệ công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội; vươn lên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và đặc biệt say mê với hoạt động hiến máu tình nguyện.
Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Sáng 12/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, Nghệ An) với số tiền hơn 2 tỉ đồng.
Lan tỏa yêu thương, gieo mầm hi vọng cho trẻ mồ côi

Lan tỏa yêu thương, gieo mầm hi vọng cho trẻ mồ côi

Không chỉ giữ gìn bình yên trên địa bàn, lực lượng Công an phường, xã ở thành phố Đồng Nai đang trở thành điểm tựa của những trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua mô hình “Con nuôi Công an xã”. Sự hỗ trợ thiết thực, những món quà ấm áp, sự động viên, chăm sóc thường xuyên của những người cha, người mẹ đỡ đầu đang lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc góp phần chăm lo an sinh xã hội, tiếp thêm niềm tin, nghị lực sống cho nhiều mảnh đời bất hạnh.