Air China nối lại đường bay thẳng đến Triều Tiên sau 6 năm

Hãng hàng không Air China khởi động lại các chuyến bay thẳng giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng vào ngày 30/3 sau 6 năm gián đoạn. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy Triều Tiên đang dần mở cửa trở lại sau khi khôi phục dịch vụ đường sắt giữa thủ đô hai nước.
Chú thích ảnh
Một máy bay của Hãng hàng không Air China. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, đồng thời là nguồn hỗ trợ chính trị và ngoại giao quan trọng của Triều Tiên. Tuy nhiên, việc đi lại giữa hai nước láng giềng Đông Á này đã bị hạn chế nghiêm ngặt kể từ năm 2020, khi các lệnh đóng cửa biên giới chặt chẽ được áp đặt trong đại dịch COVID-19.

Theo trang web của Air China, chuyến bay CA121 dự kiến khởi hành từ Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh vào lúc 8 giờ 05 phút sáng ngày 30/3 (00h05 giờ GMT) và hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Sunan của Bình Nhưỡng lúc 11 giờ sáng cùng ngày (02h00 giờ GMT).

Theo ghi nhận của AFP, vé hạng phổ thông có giá khoảng 200 USD và một chuyến bay khứ hồi từ Bình Nhưỡng được lên lịch vào giữa ngày.

Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.