92 công nhân Bến Tre nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Sau khi ăn bữa chiều khoảng 30 phút, nhiều công nhân có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi.
92 công nhân Bến Tre nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm ảnh 1

Công nhân Công ty TNHH MTV Pungkook Bến Tre được cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre).

Khoảng 18 giờ ngày 29/11, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu và Bệnh viện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tiếp nhận 52 công nhân Công ty trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Pungkook Bến Tre (đóng tại Khu Công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành) nhập viện.

Theo chị Võ Thị Mỹ Nga, huyện Bình Đại cho biết, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, các công nhân được nghỉ ăn chiều. Sau khi ăn khoảng 30 phút, nhiều công nhân có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi. Suất ăn của chị là suất ăn chay, thực đơn bao gồm: súp nui với nấm bào ngư và chả chay, cơm.

Bác sĩ Văn Thị Cẩm Hồng, Phó Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho biết, 7 công nhân nhập viện đều cùng một công ty và có các triệu chứng giống nhau: đau bụng, nôn. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, nhân viên y tế đã truyền dịch và cho bệnh nhân uống thuốc. Sau khi theo dõi tại Khoa Cấp cứu, đến khoảng 20 giờ, mạch và huyết áp của các bệnh nhân đều ổn, chưa có trường hợp nào nặng nên được chuyển xuống Khoa nhiễm.

Theo Bác sĩ Võ Hồng Khanh, Phó Giám đốc Sở Y tế Bến Tre, với các triệu chứng của bệnh nhân có thể khẳng định, các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. Hiện nay, Sở Y tế đã tiến hành lấy mẫu để đưa đi xét nghiệm tìm ra nguyên nhân. Đến thời điểm này, tổng cộng có 92 công nhân nhập viện ở Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện Châu Thành (tỉnh Bến Tre), Bệnh viện Quân y 120 (tỉnh Tiền Giang).

Bác sĩ Võ Hồng Khanh cho biết thêm, theo thông tin ban đầu, bữa ăn chiều của Công ty trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Pungkook Bến Tre có 120 suất ăn chay.

Trần Thị Thu Hiền (TTXVN)

Dành cho bạn

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.