8 con tin Israel được giải thoát khỏi Gaza trong ngày ngừng bắn thứ bảy

Hai người phụ nữ trở về vào cuối buổi chiều, trong khi sáu người khác được thả về Israel ngay trước nửa đêm 30/11, khi chỉ còn vài tiếng là thoả thuận ngừng bắn hết hiệu lực.
Chú thích ảnh
Các con tin Israel được thả trong ngày 30/11. Ảnh: The Times of Israel

Theo tờ The Times of Israel, 8 con tin Israel đã được thả khỏi nơi giam giữ của Hamas ngày 30/11 (theo giờ địa phương), và là nhóm con tin thứ bảy được phóng thích theo thỏa thuận đình chiến tạm thời với Israel.

Hai phụ nữ, Mia Schem, 21 tuổi và Amit Soussana, 40 tuổi, được trả tự do vào cuối buổi chiều 30/11, trong khi sáu người khác trở về Israel ngay trước nửa đêm cùng ngày. Sự chậm trễ trong việc thả 6 người một lần nữa khiến gia đình họ phải chờ đợi căng thẳng.

Hamas trước đó đã chỉ ra rằng họ cũng có thể trả tự do cho thêm hai công dân Nga gốc Israel, như họ đã làm những ngày trước đó như một cử chỉ đối với Moskva, nhưng cuối cùng nhóm đã không làm điều đó. Thay vào đó, Hamas dường như đang tính toán và Israel chấp nhận rằng hai người Nga gốc Israel được thả tự do ngày 29/11 sẽ được tính vào mức tối thiểu 10 con tin hàng ngày đã được nêu trong thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, hiện vẫn chưa rõ liệu thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Hamas, cùng với việc thả thêm con tin, có được kéo dài thêm một ngày khác hay không. Thoả thuận này ban đầu được thống nhất là 4 ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng 24/11 (12 giờ trưa Việt Nam) đến sáng 28/11, sau đó được gia hạn lần thứ nhất thêm 2 ngày, và vào ngày 30/11, được gia hạn thêm 1 ngày.

Hamas trước đó cũng cho biết họ sẽ trao trả ba thi thể của người Israel vào 30/11, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy họ đã làm như vậy.

Chú thích ảnh
Ảnh chụp màn hình từ truyền hình Ai Cập cho thấy các con tin gồm anh chị em Bilal và Aisha Ziyadne, Ilana Gritzewsky, Nili Margalit, Shani Goren và Sapir Cohen tại Cửa khẩu Rafah sau khi được nhóm Hamas phóng thích ngày 30/11/2023.

Việc thả hai thiếu niên Israel vào ngày 30/11 có nghĩa là tất cả ngoại trừ hai con tin Israel trong nhóm trẻ em đã được trả về từ Gaza. Hai em bé còn lại là con của gia đình Bibas, gồm Ariel 4 tuổi và Kfir 10 tháng tuổi. Hai em bị bắt làm con tin cùng với mẹ Shiri, 32 tuổi; người cha là Yarden cũng bị bắt cóc, nhưng tách riêng biệt.

Trong một tuyên bố hôm 29/11, Hamas tuyên bố ba người trong gia đình Bibas đã bị giết. Israel cho biết họ đang điều tra cáo buộc này. Một ngày sau, Hamas công bố một video tuyên truyền cho thấy Yarden còn sống. Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari mô tả đoạn video này là “khủng bố tâm lý”.

Việc thả con tin ngày 30/11 diễn ra sau khi hai bên đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn ngay trước thời hạn 7 giờ sáng cùng ngày lệnh hết hiệu lực. Thỏa thuận được đưa ra sau khi Israel được cho là đã từ chối danh sách ban đầu các con tin do Hamas gửi đến mà nước này cho là không thể chấp nhận được.

Tình huống tương tự dường như đang lặp lại vào tối 30/11, khi các bên được cho là đang bất đồng về việc ai sẽ được thả trong nhóm con tin thứ 8. Israel nhất quyết rằng Hamas phải trả tự do cho nhiều phụ nữ mà họ đang giam giữ trong lần thả tiếp theo.

Quân đội cảnh báo vào tối cùng ngày rằng họ đã sẵn sàng tiếp tục cuộc tấn công của Israel ngay lập tức. Người phát ngôn IDF, Chuẩn tướng Daniel Hagari nói: “Chúng tôi sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, ngay cả tối nay”.

Israel yêu cầu Hamas thả tất cả trẻ em và phụ nữ dân sự bị nhóm bắt làm con tin trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn hiện tại. Nhóm Hamas và các nhóm chiến binh khác đã bắt giữ khoảng 240 con tin ở mọi lứa tuổi trong cuộc tấn công gây sốc ngày 7/10 khi họ tàn sát khoảng 1.200 người ở miền Nam Israel.

Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời cho đến nay đã chứng kiến 105 thường dân được thả khỏi Gaza, gồm 81 người Israel, 23 người Thái Lan và 1 người Philippines.

Israel ước tính có khoảng 137 con tin hiện còn đang bị giam giữ ở Gaza và khẳng định nhóm khủng bố phải thả tất cả các con tin dân sự là phụ nữ và trẻ em còn lại trước khi các thỏa thuận bổ sung được xem xét.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.