Trong khi cuộc đấu tranh giữa các Nghị sĩ Đảng Dân chủ và ĐảngCộng hòa ở Mỹ vẫn tiếp tục thì có tới 60% người dân nước này muốn bỏ phiếu đưahọ ra khỏi Quốc hội.
Tất cả các công quốc gia ở Mỹ đã bị đóng cửa vì Chính phủ thiếu tiền. Ảnh Internet |
Cuộc điều tra đối với 800 người Mỹ, trong đó có 52% là nữ,74% là người da trắng, 12% là nước da đen, có độ sai số là+/-3,46%, được hãngNBC và Nhật báo phố Wall (Mỹ) tiến hành sau khi Chính phủ Mỹ rơi vào tình trạngđóng cửa một phần vào tuần trước.
Kết quả vừa được công bố cho thấy 60% số người được hỏi nóirằng nếu có cơ hội, họ sẽ bỏ phiếu phản đối từng Nghị sĩ, bao gồm cả người mà họđã chọn trong lần bầu cử trước và chỉ có 35% cho biết họ sẽ không làm như vậy.
Tỉ lệ phản đối này đạt mức cao nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Trong một diễn biến liên, hãng tin AP của Mỹ dẫn nguồn tintrong Đảng Cộng hòa cho hay các Hạ Nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã đưa ra đề nghị mớinhất với Nhà Trắng nhằm nâng cao mức trần nợ và mở cửa lại chính phủ với điềukiện là cắt giảm chi tiêu phúc lợi.
Kiến nghị cắt giảm chi tiêu phúc lợi liên quan tới chươngtrình mà Tổng thống Mỹ Barack Obama ủng hộ như chương trình bảo hiểm y tế công(Medicare), tuy nhiên, phía Nhà Trắng hiện chưa có bất cứ phản ứng gì.
Trong bối cảnh các chính trịgia Mỹ tiếp tục bất đồng trong việc giải quyết tình trạng bế tắc liên quan đếnngân sách và trần nợ công, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim đã lêntiếng cảnh báo nước Mỹ đang tiến tới tình thế nguy hiểm.
Theo ông Jim Yong Kim, càngtiến gần đến thời hạn chót, tác động (của khả năng nước Mỹ vỡ nợ) đối với thếgiới đang phát triển sẽ càng ghê gớm... Đây có thể là sự kiện mang tính thảm họakhông chỉ đối với thế giới đang phát triển, mà còn gây tổn hại cực kỳ to lớn đốivới các nền kinh tế phát triển.
Bởi các nền kinh tế trên thếgiới và Mỹ sẽ đối mặt với tình trạng lãi suất cao hơn, niềm tin sụt giảm vàtăng trưởng chậm lại nếu Quốc hội Mỹ không nâng mức trần cho vay nợ 16.700 tỷUSD trước ngày 17/10, thời điểm Chính phủ nước này cạn tiền mặt để thanh toán mọikhoản chi trả của đất nước.
Minh Thành